Vào lúc 13 giờ ngày 25/10, ông Trần Đức Toàn, ngụ khóm 6, phường 5, TP Cà Mau phát hiện cháu ngoại là Nguyễn Ngọc Trinh, sinh năm 2004, nằm bất động sau nhà (trên tường rào cao khoảng 1,2m), tay phải bị cháy từ cổ tay xuống bàn tay. Thấy ngực cháu còn hơi ấm, ông tức tốc đưa cháu vào bệnh viện nhưng cháu đã tử vong trước đó.
(CMO-TL) Vào lúc 13 giờ ngày 25/10, ông Trần Đức Toàn, ngụ khóm 6, phường 5, TP Cà Mau phát hiện cháu ngoại là Nguyễn Ngọc Trinh, sinh năm 2004, nằm bất động sau nhà (trên tường rào cao khoảng 1,2m), tay phải bị cháy từ cổ tay xuống bàn tay. Thấy ngực cháu còn hơi ấm, ông tức tốc đưa cháu vào bệnh viện nhưng cháu đã tử vong trước đó.
Theo kết luận của Bệnh viện đa khoa Cà Mau, cháu Trinh chết không phải bị bệnh mà do bị cháy. Ông Toàn cho biết: “Tôi ra phía sau nhà, đưa tay lên mái tôn thì bị điện giật. Tôi vội báo với Công ty Điện lực và được nhân viên Công ty Điện lực TP Cà Mau ghi nhận có dòng điện chạy trên mái nhà”.
Cháu Trinh là con của anh Nguyễn Văn Thọ và chị Trần Thị Tuyết Lan. Cả 2 đang đi làm thuê tại TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh nên cháu ở với ông bà ngoại. Hiện cháu đang học lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường 5, TP Cà Mau. Nguyên nhân cái chết của cháu đang được lực lượng công an tiếp tục làm rõ.

Truyền hình



Xem thêm bình luận