Ông Trương Văn Le (ngụ số 03B, đường Lý Văn Lâm, khóm 2, phường 5, TP. Bạc Liêu) khiếu nại xung quanh việc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu điều trị bệnh cho mẹ ông là bà Bùi Thị Tám.
Báo Bạc Liêu đã chuyển đơn và được ông Trần Văn Khánh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, trả lời như sau:
Bà Bùi Thị Tám (83 tuổi, ngụ ấp Giồng Bốm A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) nhập viện ngày 5/4/2012 trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc rất nặng, được chẩn đoán: Viêm phúc mạc tổng quát do thủng tạng rỗng. Kíp trực đã tích cực xử lý khẩn cấp; và sau hơn 8 giờ tích cực phẫu thuật, cuối cùng đã cứu sống được bệnh nhân.
Sau ca mổ thành công, tình trạng bệnh nhân được cải thiện, dấu hiệu sinh tồn ổn định, kíp trực mới rút catheter và phát hiện bệnh nhân bị viêm tắc chi (máu nuôi phần dưới không đủ dẫn đến hoại tử). Bệnh viện chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với hy vọng có phương tiện tốt hơn để giữ được cánh tay của người bệnh nhưng cũng không có kết quả.
Đối với một bệnh nhân cao tuổi phải phẫu thuật trong tình trạng choáng, nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, tỷ lệ tử vong trong lúc mổ rất cao, kíp trực đã cứu sống được bệnh nhân là một thành công. Còn vấn đề viêm tắc mạch chi dẫn đến hoại tử là một biến chứng khó lường trước được đối với tình trạng cô đặc máu, nhiễm trùng, nhiễm độc nặng như bà Bùi Thị Tám.
Cứu sống được bệnh nhân nhưng không trọn vẹn (bệnh nhân phải cắt cụt chi), nói cách nào đó là chưa thành công, chưa mang đến hạnh phúc cho người bệnh và gia đình. Điều này hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của thầy thuốc. Bệnh viện xin chia sẻ với người bệnh và thân nhân, mong bệnh nhân và gia đình thông cảm.

Truyền hình







Xem thêm bình luận