Một phụ nữ (sinh năm 1986) đã có gia đình. Một học sinh (sinh năm 1993) chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Hai người lệch nhau về tuổi tác, cách xa nhau về địa lý, tâm lý, hoàn cảnh. Quen nhau trên mạng rồi yêu nhau. Tình yêu kết thúc trong bi thảm.
Sáng 2/5/2012, em Nguyễn Thanh Liêm đã được chôn cất trên phần đất gia đình ở ấp 3 (xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải). Sự ra đi đột ngột của em để lại khoảng trống lớn trong gia đình. Liêm là con trai duy nhất trong gia đình có 3 người con - tất cả đều được ăn học dù nhà không khá giả gì. Bà Đặng Thị Nương - mẹ Liêm - cho biết em là người con hiền lành, “không có tình cảm nam nữ với ai”. Còn bạn bè nói Liêm là người vui tính, nhưng gần đây thấy Liêm hơi buồn. Liêm không chia sẻ, ai hỏi thì chỉ nói không có gì. Một bạn trọ học cùng phòng cho biết Liêm thích chơi game một mình, ít khi lên mạng tán gẫu (chat). Nơi Liêm trọ học là một căn gác, phía dưới là tiệm Nét, gần Bưu điện huyện Giá Rai. Còn trường của Liêm học thì nằm bên kia kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau. Chiều thứ sáu (ngày 20/4), Liêm đi khỏi nhà trọ, nhưng không về, số điện thoại thường dùng không liên lạc được. Đây là thời điểm đáng lẽ Liêm phải học ôn thật nhiều để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.
![]() |
| Kim Xuân đang cấp cứu tại bệnh viện. |
Sau hơn một tuần Kim Xuân và Thanh Liêm bỏ đi, tối ngày 30/4, hai gia đình nhận được hung tin từ Công an Bạc Liêu. Tối đó, Công an phát hiện Nguyễn Thanh Liêm đã chết, Bồ Thị Kim Xuân (ngụ số 117, ấp Hưng Lập, xã Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) hấp hối trong cùng một phòng khách sạn ở phường 7, TP. Bạc Liêu. Theo chủ khách sạn, hai người này đến thuê phòng từ sáng ngày 29/4. Trưa cùng ngày, Liêm xuống nhờ một người lái xe Honda ôm trước khách sạn đi “mua cháo và thuốc cảm cho vợ”. Sau đó thì 2 người khách trọ này ở luôn trong phòng, chốt cửa bên trong. Gọi cửa không thấy ai lên tiếng, nghi có việc chẳng lành nên chiều tối 30/4, chủ khách sạn đã báo vụ việc với công an địa phương. Trong phòng còn 1 tô cháo chưa ăn hết, nhiều chai nước lọc, lon nước yến đã uống cạn, 1 chai thuốc trị bệnh động kinh (Kim Xuân có tiền sử bệnh động kinh từ năm 7 tuổi, hàng ngày phải uống thuốc), đáng chú ý là nhiều viên thuốc màu hồng rơi vãi trên nền phòng khách sạn.
Gia đình đã đưa Kim Xuân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cứu chữa. Công an lấy mẫu mô bệnh học từ tử thi của Nguyễn Thanh Liêm để gửi đi giám định tìm nguyên nhân tử vong.
Một mối tình “lệch pha” kết thúc trong bi thảm. Một người đã không còn để có thể nuôi ước mơ bước chân vào giảng đường đại học. Một người mạng sống như “chỉ mành treo chuông”.
MẠNH QUÂN

Truyền hình








Xem thêm bình luận