Tạo hóa đã “phân công” cho phụ nữ nhiều thiên chức, trong đó có hai thiên chức quan trọng nhất là làm vợ và làm mẹ. Cũng chính vì hai thiên chức này mà cán cân bình đẳng giới đôi khi bị lệch!
Có câu danh ngôn như thế này: “Phụ nữ bớt lo kể từ khi có chồng, đàn ông bắt đầu lo kể từ khi lấy vợ”. Không quá… nhu nhược theo kiểu “phận cát đằng nương tựa bóng tùng quân” nhưng câu danh ngôn ấy chỉ để nói lên khát vọng có một chỗ dựa, ít nhất là về góc độ tinh thần, khi người con gái bước chân lên xe hoa về nhà chồng. Nhưng thực tế thì không hẳn là vậy. Cuộc sống hiện đại ngày nay, để xây nên một mái nhà, đòi hỏi cả vai trò của cả chồng lẫn vợ trong việc tạo nguồn thu nhập kinh tế trong gia đình. Cả chồng và vợ đều có nghề nghiệp ổn định mới có thể gồng gánh nổi việc gầy dựng một gia đình. Khi đó, người vợ vừa phải “xây nhà” tiếp chồng, vừa phải đảm đương luôn trọng trách “xây tổ ấm”, là người “giữ lửa” để gia đình hòa thuận, ấm êm.
Chúng ta hãy cùng nhìn lại “thời khóa biểu” làm việc của một cặp vợ chồng mỗi ngày! Những công việc lặp đi lặp lại hàng ngày của vợ là chăm sóc con cái ăn uống, vệ sinh cá nhân, đưa rước con đến trường (dù hiện nay, ở nhiều gia đình, cha là người phụ trách chuyện đưa con đi học, nhưng chiếm số đông vẫn là nhiệm vụ của người mẹ, thế mới có câu hát “Hôm qua em đến trường/ Mẹ dắt tay từng bước…”), rồi giặt giũ, ủi quần áo cho chồng, cho con… Đó là những “thiên chức” mà tạo hóa đã ban cho người phụ nữ. Nếu đàn ông “nhảy vào làm”, thì sẽ bị cho là “sợ vợ”, là nhu nhược, chứ hiếm có ai cho rằng đó là mẫu hình người đàn ông lý tưởng, tiến bộ, biết san sẻ công việc của vợ mình?! Thay vào đó, người đàn ông “chuẩn mực” là sáng sáng cà phê cà pháo tán gẫu thời sự với bè bạn, hoặc chiều chiều tiệc tùng với đối tác làm ăn… Vợ cằn nhằn thì chồng bảo rằng “anh ngoại giao là lo kiếm tiền”, trong khi đó vợ cũng có những mối quan hệ bên ngoài, nếu vợ cũng sáng sáng cà phê, chiều chiều lai rai thì công việc bếp núc, giặt giũ trong gia đình ai đảm trách?!
Đó chỉ là chuyện ở một số (có lẽ con số này hơi… đông) chứ không hẳn ở gia đình nào cũng vậy. Nói đi cũng nói lại, hiện giờ có không ít hình mẫu gia đình tiến bộ. Đó là những cặp vợ chồng biết san sẻ công việc nhà cùng nhau, ý thức được vai trò, tầm quan trọng của nhau trong việc cùng “xây nhà” và “xây tổ ấm”; không hẳn như câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Vợ cũng có thể kiếm tiền phụ chồng xây nhà thì chồng cũng phải biết chăm sóc, nuôi dạy con cái, dung hòa những mối quan hệ trong gia đình để cùng vợ xây tổ ấm. Xây dựng được một gia đình lý tưởng như vậy thì ta đã gầy dựng được những tế bào làm nền tảng cho một xã hội bình đẳng giới!
Nhật Quỳnh

Truyền hình







Xem thêm bình luận