Ngoài công tác chuyên môn, sự quan tâm, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn đóng quân cũng được xem là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh. Chăm lo gia đình chính sách là thể hiện sự trân trọng, ghi nhớ công ơn, bù đắp một phần nỗi đau cho những cá nhân, gia đình đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc.
Đại tá Lê Phạm Kháng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy (BCH) BĐBP tỉnh, cho biết: “Đơn vị thường xuyên quán triệt tư tưởng, chính trị, cách mạng, tinh thần tương thân tương ái, ghi nhớ công lao của thế hệ cha ông đến cán bộ, chiến sĩ trẻ. Từ đó, giúp thế hệ trẻ nhận thức đúng đắn vai trò, nghĩa vụ của mình. Đó là không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn mà còn quan tâm, chăm lo những người có công với cách mạng”.
Hàng năm, BCH BĐBP tỉnh đều xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7). Năm 2012, đơn vị phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động xây 15 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn ven biển. Đến ngày 27/7 sẽ nghiệm thu và bàn giao. Bên cạnh đó, đơn vị còn nhận đỡ đầu 5 hộ nghèo thông qua hình thức hỗ trợ con giống.
![]() |
Bộ đội Biên phòng tỉnh khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân nghèo vùng ven biển. Ảnh: T.Q |
Còn ở huyện Đông Hải, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Hào đã giúp đỡ bà Trần Thị Đông (60 tuổi, ngụ ấp Bình Điền, xã Long Điền Đông) vượt qua cơn khốn khó.
Chồng hy sinh khi bà Đông còn rất trẻ, nhưng bà vẫn ở vậy nuôi người con trai. Song, đồng tiền lời từ gánh hàng rong của bà và tiền làm thuê của người con cũng không đủ đắp đổi qua ngày. Cảm thông với hoàn cảnh của gia đình liệt sĩ, Đồn Biên phòng Gành Hào đã quyên góp tặng bà Đông 1 con heo giống, 3 triệu đồng để chăn nuôi và có vốn làm ăn. Thấy căn nhà đã xuống cấp, Đồn kết hợp với chính quyền địa phương xây tặng bà căn nhà tình nghĩa. Đồn còn giới thiệu cho người con của bà tham gia lực lượng dân quân tự vệ ở xã. Được sự trợ sức từ vật chất lẫn tinh thần, cuộc sống hai mẹ con bà Đông giờ đã khá hơn, không còn lo cảnh thiếu trước hụt sau”.
Nhiệm vụ của người lính không chỉ là canh giữ biên cương, mà còn được thể hiện qua những hành động hướng về nguồn cội, giúp đỡ đồng bào. Trung úy Phạm Thanh Nhân, Trợ lý thanh niên Phòng Chính trị, BCH BĐBP tỉnh, chia sẻ: “Đoàn Thanh niên của đơn vị thường xuyên phối hợp với các đơn vị bạn tổ chức hành quân dã ngoại về vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng căn cứ địa cách mạng. Qua đó, giúp dân sửa nhà, bắc cầu, khám và cấp phát thuốc cho gia đình chính sách, hộ nghèo”.
Những hoạt động mang đậm ý nghĩa nhân văn của cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã làm ấm lòng nhiều gia đình thương binh, liệt sĩ, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi địa bàn BĐBP đóng quân. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ quân dân ngày thêm bền vững, đậm đà.
Tú Quyên