Phiên tòa xử vụ án chống người thi hành công vụ vừa được TAND huyện Vĩnh Lợi xét xử lưu động vào tháng 6/2012 tại xã Vĩnh Hưng thu hút được sự chú ý của dư luận. Không có người bị thương tích nặng, nhưng tính chất của vụ án thì khiến nhiều người ngán ngẩm lắc đầu cho cái thói: nhậu vô là quậy của một nhóm thanh niên lêu lỏng.
Hai bị cáo đứng trước vành móng ngựa hôm ấy có vẻ rất xấu hổ. Bởi hành vi của họ xử sự lúc đang nhậu say, còn khi bị bắt và đưa ra xét xử lại trước bà con chòm xóm. Ai đến dự phiên tòa cũng “chửi” thêm mấy câu: đáng đời mấy đứa ăn nhậu quậy phá, làm phiền đến xóm làng.
Sự việc của các bị cáo cũng khá đơn giản: Nguyễn Thanh Bình, SN 1984 và Trương Việt Đoàn, SN 1989 (cùng ngụ ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng) rủ nhau đi nhậu. Nhậu say bí tỉ, Bình rủ Đoàn đi coi xiếc. Lúc này, đoàn xiếc đang bán vé chuẩn bị diễn, không khí đang rộn ràng. Bình và Đoàn xuất hiện, đến quầy vé hỏi nhân viên bán vé: bán cho một vé rưỡi (1,5 vé) để vô coi xiếc. Người bán vé khéo léo từ chối, nhưng hai bợm cứ nhất mực không chịu và quậy phá. Khi lực lượng Công an đến yêu cầu “di lý” về công an xã chờ hết rượu xử lý thì hai bợm xông vào đánh công an.
Tại tòa, khi hỏi vì sao nhậu xỉn không về nhà mà còn đi quậy và đánh nhau làm chi, bị cáo đã “thật thà” khai: thấy cô bán vé gánh xiếc dễ thương, tính lại chọc chơi (nên mới hỏi mua một vé rưỡi dù biết chẳng ai bán như thế). Từ chọc chơi nhưng bị nhiều người ở gánh xiếc chọc quê, nên hai bị cáo tức chí anh hùng và quậy luôn. Lúc đánh nhau, không còn nhớ mình đánh ai, chỉ đánh để không phải bị áp giải đi. TAND huyện Vĩnh Lợi “tặng” cho hai bị cáo mỗi người 9 tháng tù. Ngẫm lại, mức án không quá nặng nề nhưng cũng là một bài học nhớ đời cho các bợm.
Chuyện bợm nhậu quậy, đánh nhau rồi lãnh án tù là chuyện... thường ngày ở huyện. Hầu như tòa án cấp huyện nào trong năm cũng thụ lý từ vài vụ đến hàng chục vụ như thế, tòa cấp tỉnh còn nhiều hơn. Ông Đinh Quốc Khởi, Phó Chánh án TAND tỉnh - phụ trách hình sự, cho biết những bợm rượu ngoài gây án trong trường hợp tai nạn giao thông thì còn lại là trong những cuộc nhậu, kéo bè kéo nhóm rồi dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau, thậm chí là xảy ra án mạng đau lòng.
Có nhiều lý do để cánh mày râu uống rượu. Nhưng uống rượu mà điều tiết được hành vi và xử sự của mình, đừng để say đến mức mất kiểm soát thì không hại gì. Còn uống rượu rồi mượn rượu để giải tỏa bức xúc trong lòng, mượn rượu để lấy dũng khí mà chửi mắng, đánh lộn với người khác, là điều nên tránh. Nếu không tránh được thì chắc chắn hậu quả chỉ có hai con đường: bệnh viện hoặc nhà giam. Con đường nào cũng tối thui và còn gây bao khổ lụy cho người thân, gia đình.
KIM PHƯỢNG