Nhiều nông dân ở huyện Phước Long đang lâm vào cảnh dở khóc, dở cười vì bỗng dưng bị ngân hàng siết nợ. Chỉ tính riêng số tiền lãi đã lên đến vài chục triệu đồng, cộng với tiền gốc nữa thì khó có thể trả nổi. Nguyên nhân là do họ bị cán bộ tín dụng của ngân hàng lừa tiền. Còn phía ngân hàng thì trong nhiều năm không có động thái gì để báo cho người dân biết là họ còn nợ để nhiều người phải lâm vào cảnh mang nợ… ngang hông.
Theo trình bày của ông Đinh Hồng Mến (ấp Phước 2, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long), năm 2004 ông có vay nợ của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Phước Long với số tiền 15 triệu đồng. Khi đáo hạn vào năm 2006, ông đến chi nhánh ngân hàng này để trả nợ, nhưng do khách quá đông, lại gần hết giờ nên ông nhờ Nguyễn Thanh Triều là cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn xã Vĩnh Phú Tây trả dùm cả lãi và gốc. Sau đó vài ngày, Triều đưa lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông. Tưởng vậy là xong, vì ông cho rằng Triều đã trả nợ ngân hàng dùm mình nên mới lấy được sổ đỏ về.
Năm 2010, ông tiếp tục lấy sổ đỏ đến ngân hàng này để giao dịch với số tiền 30 triệu đồng, đến khi đáo hạn vào năm 2011, ông trả nợ cũ và tiếp tục vay 40 triệu đồng. Ngày 28/6/2012, ông mang 40 triệu đồng đến trả nợ cũ nhưng ông không nhận được sổ đỏ của mình về vì phía ngân hàng cho rằng ông còn nợ 15 triệu đồng từ năm 2006 đến nay chưa trả. Ông Mến bức xúc: “Nếu ngân hàng bảo tôi còn nợ từ năm 2006 thì khi tôi đến giao dịch trong các lần trước sao họ không cho tôi biết để hai bên cùng tìm cách giải quyết. Vả lại, từ đó đến nay đã hơn 6 năm mà ngân hàng không hề thông báo cho chính quyền địa phương hoặc gia đình tôi biết là còn nợ quá hạn. Đằng này, khi tôi không còn giao dịch, định mang sổ đỏ về họ mới nói còn nợ cũ 15 triệu đồng, cộng với lãi quá hạn mấy năm nay đến vài chục triệu đồng thì tiền đâu tôi trả”.
![]() |
| Giấy trả nợ của ông Đinh Hồng Mến vào ngày 28/6/2012. |
Mang những búc xúc này trao đổi với phía ngân hàng thì được biết, do khi vụ án tham ô tài sản của ngân hàng này (trong đó có cán bộ tín dụng Nguyễn Thanh Triều) đưa ra xét xử thì những hộ này không có trong hồ sơ vụ án. Đến năm 2009, sau khi rà soát lại, phía ngân hàng mới đề nghị phía công an điều tra, bổ sung thêm 4 trường hợp nạn nhân bị hại với số tiền 47 triệu đồng (trong đó có hộ ông Đinh Hồng Mến). Tuy nhiên, từ năm 2009 đến nay, các ngành chức năng vẫn chưa hoàn thành hồ sơ để bổ sung và đưa ra xét xử lại vụ án, vì thế ngân hàng vẫn giữ Giấy CNQSDĐ của họ, bởi theo nguyên tắc các hộ này vẫn chưa thanh lý hợp đồng vay nợ từ năm 2006. Theo ước tính, với số tiền 47 triệu đồng tiền gốc của 4 hộ dân vay chưa trả đến nay thì số tiền lãi đã lên đến trên 60 triệu đồng. Đơn cử như hộ ông Mến với 15 triệu đồng tiền gốc, ngày vay 7/3/2004, hạn trả là ngày 2/2/2006, tính lãi đến ngày 3/7/2012 là 20.587.825 đồng (lãi quá hạn 1,725%).
Ông Vũ Đức Khoan, Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Bạc Liêu, cho biết: “Theo nguyên tắc thì các hộ này chưa tất toán hợp đồng vay với ngân hàng. Hiện tại phải chờ phía Tòa án đưa ra phán quyết mới giải quyết được”. Khi nhận được thông tin trên, nhiều người ngao ngán thở dài vì không biết phải chờ đến khi nào mới có phán quyết của Tòa trong khi đã ngần ấy năm mà hồ sơ điều tra bổ sung vẫn chưa hoàn thành. Nếu vụ án này kéo dài thêm nhiều năm nữa thì số tiền lãi họ phải trả còn lớn hơn vì phía ngân hàng không dừng tính lãi quá hạn.
Trong khi phía ngân hàng vẫn khẳng định mình làm đúng thì cũng là lúc nhiều người dân lao đao. Bởi, người nông dân chỉ biết bám vào ruộng đất để sống, giờ đây sổ đỏ bị ngân hàng giữ, không thể dùng sổ đỏ để giao dịch hay làm việc gì khác được. Tình cảnh của họ hiện tại không khác gì “bỗng dưng mắc hàm oan” khi họ đã bị chính nhân viên của ngân hàng lừa tiền mà còn mang tiếng là không trả nợ ngân hàng dẫn đến bị giữ sổ đỏ. Trong chuyện này, họ thật sự không biết kêu ai để bênh vực quyền lợi chính đáng cho mình?!
CHÂU KHÁNH

Truyền hình








Xem thêm bình luận