(CMO) Từ 0 giờ ngày 19/7, Cà Mau thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh trong 14 ngày theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều cơ quan, đơn vị chủ trương cho nhân viên sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà.
Theo đó, những ngày giãn cách xã hội để phòng dịch là dịp mỗi gia đình, ông bà, cha mẹ, con cháu có thời gian quây quần bên nhau nhiều hơn, cùng nhau vào bếp nấu những món giản đơn nhất cho bữa ăn trong ngày, vừa đảm bảo vệ sinh, hợp khẩu vị, tốt cho sức khoẻ, vừa tiết kiệm, tạo cho không khí gia đình thêm đầm ấp, đầy niềm vui và tình yêu thương giữa các thành viên.
Các thành viên trong gia đình anh Phạm Duy Khanh (xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) đầm ấm bên bữa cơm gia đình. |
Chị Cao Tuyết Hằng (Ấp 5, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời) làm món bánh ít trần đãi gia đình. |
Tuy nhiên, cũng là bữa ăn thường nhật, nhưng đối với những người nơi tuyến đầu chống dịch thì lại khác. Có những bữa các anh ăn vội tô mì gói, ổ bánh mì, khoanh bánh tét, cái bánh dừa, hay những phần cơm hộp mà hậu phương gửi tới.
Trung uý Trần Hoàng Anh, Ðội Cảnh sát giao thông huyện Thới Bình, tranh thủ ăn vội tô mì trong ca trực chốt phòng, chống dịch Ranh Hạt (địa phận giáp ranh giữa huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau và huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang). |
Lực lượng quân sự và Xã đoàn chốt phòng, chống dịch Covid-19 xã Tân Phú, huyện Thới Bình (địa phận giáp ranh huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) chống đói buổi chiều bằng những tô mì gói. |
Dù có chút khó khăn và thay đổi so với cuộc sống thường nhật, nhưng tất cả người ở hậu phương hay tuyến đầu đều chung niềm tin dịch Covid-19 sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi, xã hội sẽ trở lại nhịp sống bình thường.
Chị Nguyễn Kim Như (kênh 9 C, ấp Trời Mọc, xã Tân Phú, huyện Thới Bình) nấu bữa cơm nghĩa tình cho lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt 19 xã Tân Phú. |
Huỳnh Lâm thực hiện