Thứ sáu, 13-2-26 23:20:40
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bức tranh đa sắc màu

Báo Cà Mau (CMO) Gần 45 tác phẩm sơn dầu với chủ đề về Cà Mau của 21 hoạ sĩ tham dự trại sáng tác thời gian qua thực sự làm nức lòng người hâm mộ mỹ thuật Cà Mau trong ngày tổng kết, bởi sự gần gũi của đề tài, bút pháp và cách tạo hình phong phú, chuyên nghiệp của các hoạ sĩ. Trại sáng tác diễn ra từ ngày 20-27/4 tại Trung tâm Văn hoá Hùng Vương.

Từ lâu Cà Mau được xem là chiếc nôi của nghệ thuật trong mắt nhiều người chuyên môn. Mỹ thuật là một điểm sáng trong chiếc nôi ấy. Lần ra mắt trại sáng tác sơn dầu của CLB Mỹ thuật TP Cà Mau là một điểm sáng điển hình.

Các hoạ sĩ đang thể hiện tác phẩm của mình tại trại sáng tác.Ảnh: MINH TẤN

21 hoạ sĩ tham gia trại sáng tác đến từ Cà Mau và các tỉnh lân cận: Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long..., chênh lệch nhau khá nhiều từ tuổi tác cho đến chuyên môn. Có hoạ sĩ tham gia mỹ thuật gần 40 năm, là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam (MTVN), có hoạ sĩ hiện là chi hội trưởng, chi hội phó, từng nhận nhiều giải thưởng khu vực cũng như toàn quốc… Nhưng cũng có những hoạ sĩ mới vào nghề, chưa là hội viên địa phương. Điều thú vị ở đây là tất cả trại viên đều có điểm chung là sự nhiệt tình và lòng yêu nghề. Họ cùng nhau thả hồn theo từng bức tranh đầy màu sắc, đa dạng về đề tài Cà Mau.

Tác phẩm: “Trên những công trình” của Hoạ sĩ Lê Việt Hồng.

Trại sáng tác của CLB Mỹ thuật TP Cà Mau lần này là một sân chơi đúng nghĩa cho những hoạ sĩ chuyên và không chuyên. Ở đây, họ thoải mái bộc lộ khả năng sáng tác của mình, không bị gò bó bất cứ điều gì. Phần lớn là hội viên Hội MTVN và có tên tuổi ở khu vực đồng bằng. Sự tham gia của các hoạ sĩ khách mời này như thêm “gia vị” cho “bữa tiệc” mỹ thuật, là nguồn cảm hứng vô tận cho những hoạ sĩ Cà Mau.

Tác phẩm: “Xóm Mũi” của Hoạ sĩ Lương Trí Minh Nhật

Hoạ sĩ Hồ Văn Hưng, nguyên Hiệu trưởng Trường Văn hoá - Nghệ thuật Sóc Trăng, hội viên Hội MTVN, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật tại Sóc Trăng, cho biết: “Những năm gần đây phong trào mỹ thuật Cà Mau phát triển rất mạnh. Cụ thể qua những lần tổ chức triển lãm tại TP Hồ Chí Minh và những lần tham gia dự giải ở đồng bằng. Tôi đã từng đi dự nhiều trại sáng tác mỹ thuật, nhưng lần này thật sự thích thú. Tất cả các hoạ sĩ ngồi quây quần với nhau, truyền cảm hứng cho nhau. Những trại khác sau khi khai mạc xong, nhận bố, khung là mạnh ai nấy về phòng vẽ, không có được không khí như ở đây. Thành công này nếu không nhắc đến Hoạ sĩ Phan Thái Hoàng là một thiếu sót. Anh không những là một hoạ sĩ giỏi về chuyên môn mà còn giỏi về khâu tổ chức, truyền lửa cho các trại viên một cách tuyệt vời”.

Tác phẩm: “Rừng vàng biển bạc” của Hoạ sĩ Phan Thái Hoàng.

Chỉ trong thời gian ngắn tham gia, trại viên đã cho ra đời gần 45 tác phẩm về Cà Mau. Cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo của các hoạ sĩ không hề nhỏ. Tác phẩm “Phong cảnh Đất Mũi” của Hoạ sĩ Lương Trí Minh Nhật vẽ về cảnh sinh hoạt của người dân Đất Mũi. Bút pháp nhẹ nhàng và gam màu ấm áp tạo cho người xem cảm giác về sự hiền hoà, gần gũi của con người nơi tận cùng đất nước.

Gây chú ý nhất cho người xem là bức tranh “Biển” có kích thước lớn của Hoạ sĩ Phan Thái Hoàng. Với gam màu chủ đạo đen trắng, cộng thêm bút pháp táo bạo, đường nét điêu luyện và kỹ thuật tạo ma tre độc đáo, tác giả đã tạo ra bức tranh đầy sống động khiến bạn bè đồng nghiệp cũng như những người yêu tranh phải trầm trồ và không tiếc lời khen tặng.

Hay như Hoạ sĩ Ngô Thanh Hùng, "cây đa cây đề" của mỹ thuật Cà Mau, chuyên về bột màu, nhưng đến với trại lần này, ông cũng tham gia 2 bức sơn dầu. Với phong cách vẽ thật, mang tính hoài niệm với những đề tài cuộc sống đời thường, tranh của ông không lẫn vào bất cứ tranh của ai.

Khác với cha mình, Hoạ sĩ Ngô Hoàng Vũ trung thành với cách vẽ trang trí đầy ngẫu hứng. Màu sắc mạnh mẽ nhưng hài hoà trong tổng thể của một bức tranh.

Song, bên cạnh thành công của những hoạ sĩ thành danh, một số hoạ sĩ trẻ còn vẽ theo lối hiện thực, chưa thoát ra khỏi kiểu vẽ nhà trường, chưa đột phá và sáng tạo nhiều.

Nhìn chung, với chủ đề sáng tác tranh sơn dầu lần này, phần lớn các hoạ sĩ đều làm chủ được chất liệu, có cách thể hiện và ý tưởng nghệ thuật riêng. Đó là thành công của trại sáng tác.

Với những gì đã đạt được trong trại sáng tác lần này, hy vọng CLB Mỹ thuật Cà Mau sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh để anh em hoạ sĩ có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu học hỏi, nâng cao tay nghề./.

Khởi Huỳnh

“Đây là trại sáng tác rất đặc biệt. Bởi không phải là trại sáng tác của Trung ương hay của tỉnh tổ chức, mà do CLB Mỹ thuật TP Cà Mau tổ chức, lại chuyên về sơn dầu. Theo tôi được biết, ở đồng bằng hiện nay chưa có CLB mỹ thuật của địa phương nào tổ chức được một trại sáng tác chuyên nghiệp như thế này. Đến đây chúng tôi được ban tổ chức lo chu đáo, từ bố vẽ, sơn dầu, chỗ ăn nghỉ… Đặc biệt là sự hiếu khách của anh em hoạ sĩ Cà Mau làm cho chúng tôi rất hào hứng sáng tác. Trong bối cảnh như thế này, tôi tin chắc sẽ có nhiều tác phẩm mới chất lượng ra đời”, Hoạ sĩ Nguyễn Nhân, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Trà Vinh, cho biết.

 

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.