(CMO) Như thông lệ, cuối năm, 12 con giáp tề tựu về điện Linh Tiêu để báo cáo tình hình cai quản hạ giới trong năm và bàn giao nhiệm vụ cho người mới. Đây cũng là buổi thiết triều cuối năm của thiên giới, nên các văn võ chư tiên, Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh… và các táo quân đều có mặt đầy đủ.
Mở đầu buổi thiết triều, Ngọc Hoàng Thượng Đế gợi ý: “Này các chư khanh, Hạ sang, Thu về và Đông tàn thì Xuân đến là quy luật tất yếu của thiên nhiên mà tạo hoá đã sắp đặt. Năm qua, dưới sự cai quản của Kỷ Hợi, trẫm nhận thấy trần gian có nhiều đổi thay tích cực, đời sống tinh thần, vật chất của người dân được cải thiện rõ nét. Tuy nhiên, tệ nạn xã hội vẫn chưa được bài trừ triệt để, trật tự an toàn xã hội còn nhiều phức tạp. Vậy, Kỷ Hợi ngươi có thắc mắc hay kiến nghị gì có liên quan đến việc cai quản của ngươi trong năm qua không?”.
“Bẩm Ngọc Đế có ạ!”, Kỷ Hợi chắp tay cung kính và từ tốn: “Trước tiên, thần xin nói về ngài Mậu Tuất. Sau nhiệm kỳ cai quản của mình ở năm trước, ngài ấy gần như thoả mãn với thành tích mà không quan tâm răn dạy con cháu, cứ để chó đi rông ngoài đường làm cản trở giao thông, rồi rượt cắn người lung tung…, làm cho xã hội bất an và đổ lỗi do thần cai quản yếu kém!”.
“Khải tấu Ngọc Đế, ngài Kỷ Hợi nói thế là hơi bị quơ đũa cả nắm. Chó cũng có năm bảy chủng loài. Trong khi tông, chi thuộc con cháu của thần cũng giới hạn chớ không phải là tất cả. Hơn nữa, ngài Kỷ Hợi chỉ nói những mặt xấu mà không nêu gương chó giữ nhà giúp gia chủ đuổi trộm, chó nghiệp vụ giúp cơ quan điều tra phá án, chó kiểng - một loại thú cưng góp phần làm phong phú đời sống nhân gian, được con người cưng chiều…”, Mậu Tuất phân trần.
Vốn ganh tị với bản tính lãng mạn, thật thà của heo, nên Canh Tý nhảy vào a dua theo Mậu Tuất: “Tôi thấy ngài Kỷ Hợi nên nhìn nhận hạn chế và chỉ ra nguyên nhân nào đó cụ thể hơn để tôi còn tiếp thu mà hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới. Chớ còn ngài phê bình ngài Mậu Tuất như thế tôi thấy chưa công tâm lắm. Dưới sự cai quản của ngài mà dịch heo châu Phi cũng hoành hành, khiến thị trường điêu đứng, cuối năm giá heo tăng cao vì người nuôi không kịp tái đàn. Vậy, ngài nghĩ mình có phải chịu trách nhiệm?!”.
Minh hoạ: MT |
Từng là đôi bạn thân thiết, nhưng tức giận vì không được chuột đánh thức, làm cho mình phải đến trễ và suýt bị loại khỏi 12 con giáp, nên hễ thấy chuột là mèo nổi cơn tam bành: “Ngài nói người khác mà không nghĩ tới mình, cái loài gặm nhấm của ngài lúc nào cũng quấy phá nhân gian, lần họp nào 11 con giáp chúng tôi cũng kiến nghị xử lý mà tình hình có biến chuyển gì đâu?! Này nhé, tuy ngài thông minh, láu lỉnh, nhưng tôi khuyên ngài trong nhiệm kỳ cai quản tới đây nên sử dụng cái tính đó vào việc tốt để giúp đỡ người hạ giới, chớ đừng quen thói như đã từng leo lên mình trâu để nhảy vọt lên đứng đầu và được xếp thứ nhất trong 12 con giáp, cũng như răn dạy con cháu bớt gặm nhấm đi, nếu có thì nên gặm đúng chỗ để thiên hạ được yên ổn”.
Thấy tình hình hơi căng thẳng, Thái Bạch Kim Tinh, người nổi tiếng đa mưu túc trí đã từng hiến kế gỡ rối cho Ngọc Đế trong vụ Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, chen vào: "Đề nghị các ngài hãy bình tĩnh và nhớ lại thiên chức của mình. Thuở sơ khai, khi vạn vật đất trời mới được hình thành, trần gian còn chưa được sắp xếp ổn định, giữa cõi trời và hạ giới còn nảy sinh nhiều vấn đề khác biệt, nhất là về con người cũng như quỹ đạo thời gian.
Chính vì vậy, Ngọc Đế đã đề ra giải pháp xác định tuổi, định mạng đạo, quy định thời gian, cũng như ẩn dụ tính cách của con người qua 12 con giáp mà các ngài đã được chọn và luân phiên đại diện cho Ngọc Đế cai quản trần gian. Các ngài đều có những đức tính riêng như: Tý thông minh, có trực giác sắc bén; Sửu chăm chỉ làm việc; Dần ý chí dũng mãnh; Mão ôn hoà, giàu lòng nhân ái; Thìn quyết đoán, có thể điều khiển tất cả mọi người theo ý mình; Tỵ giàu tình cảm; Ngọ thích giao lưu; Mùi hiền lành; Thân giỏi ăn nói; Dậu siêng năng; Tuất thẳng thắn, trung thành; Hợi lãng mạn, thật thà.
Thế nhưng, bên cạnh đó các ngài cũng có những điểm khuyết, như: Tý láu lỉnh đôi lúc thái quá; Sửu hơi ít tình cảm; Tỵ hơi ngang bướng; Hợi thật thà quá nên dễ bị lợi dụng… Vì vậy, các ngài nên hỗ trợ nhau để phát huy điểm mạnh và khắc phục nhược điểm, từng bước hoàn thiện và làm tốt hơn nữa thiên chức của mình. Chớ gặp nhau lại chỉ trích và khích bác thì có ích gì đâu?".
Thái Bạch Kim Tinh dứt lời, các chư tiên bàn tán râm ran. Ngọc Đế hỏi: “Các chư khanh có còn ý kiến gì nữa không?”, điện Linh Tiêu im phăng phắc. Ngọc Hoàng Thượng Đế dõng dạc:
“Sau khi nghe các con giáp phân bày, trẫm đã rõ mọi chuyện. Nhưng thấy rằng, hạ giới cuộc sống xô bồ, muôn màu muôn vẻ, nên cái tốt cần được phát huy nhân rộng, cái xấu phải bị loại trừ. Vậy, trẫm lệnh cho Canh Tý trong năm 2020 phải phối hợp chặt chẽ với Thái Bạch Kim Tinh để đề ra đối sách quản lý phù hợp. Đồng thời, thường xuyên liên hệ với Lý Thiên Vương để có sự can thiệp kịp thời của thiên binh, thiên tướng trong tình huống cần thiết, cũng như báo cáo đầy đủ thông tin với Nam Tào, Bắc Đẩu để thống kê hoạt động của những con vật, nhất là họ nhà chuột. Con nào giúp ích cho hạ giới thì phải được khen thưởng kịp thời và điển hình nhân rộng, con nào quậy phá, quấy nhiễu nhân gian thì giao cho Thiên Lôi áp giải xuống địa ngục để Diêm Vương xử tội. Năm mới chúc cho các văn võ chư tiên và nhân gian hạ giới được an lành. Trẫm tuyên bố bãi triều”./.
Mỹ Pha