Từ tờ mờ sáng, nhóm thu hoạch hoa màu thuê gồm 3 người của cô Tư Dung (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) đã có mặt tại điểm hẹn. Chuẩn bị một ngày lao động, các cô đều mặc một chiếc áo khoác chống nắng tự chế, đeo bao tay, đội mũ trùm đầu để có thể lao động nhiều giờ ngoài trời. Và một dụng cụ không thể thiếu là những cây dao được các cô đặt rèn rất sắc, nhẹ và vừa tay người cầm.
Nhóm cô Tư Dung thu hoạch hoa màu thuê. Ảnh: C.L
Sau khi chuẩn bị xong, mọi người bắt tay vào việc. Mỗi người đến một luống rẫy cải thìa để cắt và sắp xếp gọn gàng. Cô Tư Dung bày tỏ: “Tôi làm nghề này lâu lắm rồi! Lúc trước tôi hay đi theo mấy chị trong xóm phụ họ thu gom hoa màu thu hoạch xong để đưa về điểm tập kết. Làm nghề này coi vậy chứ cũng mệt lắm, người không quen ngồi ngoài rẫy cả ngày, tối về nhức mình không ngủ được”.
Mỗi ngày, người thu hoạch hoa màu thuê được chủ rẫy trả từ 150.000 - 200.000 hoặc tăng thêm 20.000 - 30.000 đồng/ngày nếu vào vụ thu hoạch rộ. Tiền công không nhiều nhưng cũng tạm đủ cho cô Dung và các thành viên trong nhóm đủ trang trải chi phí gia đình. Chị Võ Diễm Thúy (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) - người nhỏ tuổi nhất trong nhóm cô Dung, bộc bạch: “Làm nghề này thu nhập không cao nhưng bù lại mình có mối làm thường xuyên nên cũng sống được. Làm riết rồi quen, giờ mà ở nhà vài hôm là lại thấy buồn. Làm nghề này sợ nhất là bị đau mắt mỗi khi thu hoạch hành lá, hành củ”.
Cảm thông với những vất vả của những người thu hoạch hoa màu thuê nên hầu hết các chủ rẫy đối xử với họ như người trong gia đình. Trong lúc cùng lao động, họ thường hỏi han nhau chuyện gia đình, chuyện học hành của con cái... Tình cảm ấy làm cho họ dường như quên đi mỏi mệt của cái nắng trưa trên rẫy. Anh Nguyễn Văn Quân (xã Hiệp Thành) chia sẻ: “Do diện tích trồng rẫy của gia đình tôi khá lớn nên khi tới đợt thu hoạch tôi thường thuê thêm người đến làm. Nhờ những câu chuyện vui lúc đang làm nên tôi cũng hiểu và thông cảm với cuộc sống, công việc của họ”.
Người trồng rẫy có thể “đổi đời” nếu may mắn có vài vụ trúng mùa được giá. Còn đối với những người làm nghề thu hoạch hoa màu thuê như cô Dung, chị Diễm, mong ước của họ chỉ là ngày ngày được ra rẫy, chiều về được quây quần bên bữa cơm gia đình đầm ấm, rộn ràng tiếng cười nói vui vẻ của người thân.
Chí Linh

Truyền hình







Xem thêm bình luận