Mùa bóng Euro đã tới. Những ai đam mê trái bóng tròn lại thỏa thích thưởng thức các trận đấu trên các sân cỏ ở châu Âu. Tuy nhiên, có những người chuyển từ niềm yêu thích bóng đá sang cá cược đỏ đen. Và chỉ sau một trận đấu 90 phút, có người phải mất nhà, mất xe, có người trở thành tội phạm chỉ vì thua độ bóng đá.
Trước mùa bóng EURO, cứ hễ chiều thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, nhiều quán cà phê chuyên phục vụ bóng đá Giải ngoại hạng Anh, các trận bóng đá… luôn chật ních người xem. Có thể kể đến quán cà phê ở đường Lê Hồng Phong (gần trường THPT Phan Ngọc Hiển), dãy quán gần ngã ba Xa Cảng, và nhiều quán nhậu có lắp đặt tivi màn hình phẳng để phục vụ các thượng đế. Nhiều người trong số đó không phải xem bóng đá để vui, để giải trí, mà để cá độ. Nhiều đường dây cá độ bóng đá rất xôm tụ, nhưng cũng cực kỳ phức tạp và khó xâm nhập. Các đối tượng chơi cá độ, các thầu hiện nay không còn ghi chép bằng sổ sách hay nhận tiền chung chi trực tiếp. Mọi thứ đều số hóa, Internet hóa và chơi theo “luật giang hồ”. Nên ai đã vướng vào rồi thì khó mà gỡ ra, dù cũng có lúc muốn quay đầu lại.
Anh D., một công chức Nhà nước, từ niềm đam mê trái bóng tròn đã đến với trò đỏ đen, cá cược bóng đá không biết tự lúc nào. Ban đầu, anh D. cá những độ nhỏ cho vui, để có tinh thần mà hò reo, thức khuya. Dần dà, thấy mình dự đoán hay quá, những lần cá chơi đều trúng thiệt, thế là D. cá độ lớn hơn, cũng có khi thắng khi thua. Mới đầu D. cá độ với Giải ngoại hạng Anh thôi, sau thì ngày nào cũng cá, giải nào anh cũng tham gia, càng thua đậm thì càng muốn gỡ nhanh.
Cách đây mấy ngày, sau khi bị một số tên xã hội đen xiết nợ và đe dọa sẽ lấy một cánh tay để trừ tiền vay, D. đành thú nhận mọi việc với vợ để chị chịu ký tên vào hợp đồng bán nhà mà trả nợ. Căn nhà và đất hơn 500 triệu đồng mà hai vợ chồng D. đã tích cóp xây dựng sau mấy chục năm làm việc, chỉ trong một buổi chiều đã không còn nữa. Vợ chồng D. và hai người con đành dắt díu nhau đi ở nhà thuê. Chị thở dài thườn thượt, còn anh, dù rất muốn được gỡ gạc nhưng chẳng ai cho vay nữa vì chẳng có gì để thế chấp. Mất nhà, vợ chồng tuy chưa bất hòa nhau vì chị thông cảm cho anh, nhưng anh không còn tinh thần để đi làm, lúc nào cũng ôm mộng gỡ thua độ nên hiện anh còn đứng trước một nguy cơ đáng sợ hơn: mất việc làm.
![]() |
| Công an TP. Bạc Liêu lập biên bản vụ cá độ bóng đá do chủ quán cà phê Oanh (TP. Bạc Liêu) làm nhà thầu. Ảnh: K.P |
Những trường hợp khi thua độ phải cầm điện thoại, bán xe xuất hiện sau mỗi trận bóng đá là nhiều vô kể. Kéo theo đó là nhiều người vướng vào cảnh nợ nần, thậm chí, ranh giới để họ trở thành tội phạm cũng trở nên rất gần. Nhiều người phạm tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đều từ trò đỏ đen, cá độ bóng đá.
Mới đây, Công an TP. Bạc Liêu đã triệt phá một vụ thầu cá độ bóng đá tại quán cà phê Oanh. Thầu cá độ sa lưới thì kéo theo đó hàng chục những con bạc đỏ đen. Cơ quan điều tra cũng đã kêu gọi nhiều tay cờ bạc khác ra đầu thú. Trong đó, đã có đến 4 cán bộ, công chức Nhà nước đã đầu thú để được khoan hồng. Và có thể, con số vẫn chưa dừng lại ở đó.
Bóng đá được xem là môn thể thao mà người Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác yêu thích. Và hãy yêu bóng đá để làm môn thể thao giải trí lành mạnh. Đừng nên bị cuốn hút vào trò đỏ đen mà khi hối hận thì đã muộn. Không chỉ tan nhà nát cửa, mà biết đâu, còn dính líu tới pháp luật thì càng nguy hiểm, uổng phí đời người.
Kim Kim

Truyền hình








Xem thêm bình luận