Các cuộc thi sáng tác văn học - nghệ thuật (VHNT) và báo chí được khởi động từ trước thềm Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014. Với nhiều tác phẩm xuất sắc, các tác giả tham gia cuộc thi đã cùng góp tâm hồn và trí tuệ cho một lễ hội lớn, góp sức tô điểm cho hương sắc Bạc Liêu, cho diện mạo chung của vùng đất phương Nam…
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Festival ĐCTT quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 trao giải Nhất cho các cá nhân tham gia cuộc thi sáng tác VHNT và báo chí nhân dịp Festival. Ảnh: H.T |
Tham gia các cuộc thi sáng tác ca khúc, thi viết lời mới 20 bản tổ ĐCTT Nam bộ, thi ảnh thời sự nghệ thuật và giải báo chí “Bạc Liêu trên đường phát triển”, các tác giả đã cùng phác họa một hương sắc Bạc Liêu nói riêng và vẻ đẹp thuộc về chiều sâu văn hóa của vùng đồng bằng châu thổ Cửu Long nói chung. 39 năm giải phóng, 17 năm tái lập tỉnh, Bạc Liêu đã từng bước phát triển, sự phát triển ấy được thể hiện qua lăng kính VHNT, đưa vào các tác phẩm báo chí trong đợt “tổng sáng tác” nhân Festival. Qua đợt sáng tác với sự quy tụ trí tuệ của một đội ngũ sáng tác hùng hậu, Bạc Liêu có thêm những sáng tác mới ca ngợi đất và người Bạc Liêu, đó là những ca khúc Cập bến Liêu Giang (Trần Minh Luân - Hội VHNT Bến Tre), Bạc Liêu đất và người (Vũ Trung - tỉnh Bình Định); những bài vọng cổ Bạc Liêu khung trời hoài niệm (Phan Văn Thanh - TP. HCM), đặc biệt cuộc thi viết lời mới 20 bản tổ ĐCTT đã góp thêm những bài bản mới, hay và “thời sự”, phản ánh được công cuộc đổi mới của Bạc Liêu hôm nay, có thể điển hình như các tác phẩm Tiếng đờn quê (Vưu Long Vỹ - tỉnh Bạc Liêu), Đẹp hoài hương sắc Bạc Liêu (Nguyễn Đình Chiến - tỉnh An Giang), Bạc Liêu yêu thương (Phạm Văn Phúc - TP. HCM)…
ĐẤT GỢI CẢM XÚC
Có một điều khá đặc biệt là tại các cuộc thi này, ngoài bộ giải Nhiếp ảnh có nhiều tác giả trong tỉnh đoạt giải cao thì các cuộc thi còn lại, giải cao gần như thuộc về các tác giả ngoài tỉnh! Điều đó chứng tỏ một chân dung Bạc Liêu được phác họa bằng những cảm nhận hết sức khách quan dưới lăng kính của giới văn nghệ sĩ, nhà báo. Nói về điều này, nhà báo Vũ Thống Nhất - Báo Sài Gòn Giải Phóng (tác giả bài “Gió đông sáng đất Chín Rồng”, giải Nhất giải báo chí “Bạc Liêu trên đường phát triển”) đã nhìn nhận: “Các tác phẩm báo chí tham gia cuộc thi dù được giải hay không cũng đều hướng đến việc khắc họa trung thực, sinh động về một Bạc Liêu mới đầy năng động, đang thật sự chuyển mình, tạo dấu ấn đậm nét trong bước đường đi lên, phát triển của mình. Báo chí cùng góp phần giới thiệu, khẳng định với bạn đọc cả nước, bạn bè gần xa vị thế mới, dáng vóc mới, tâm thế mới của Bạc Liêu, của cả châu thổ nặng phù sa này: đất Chín Rồng đâu chỉ là vựa lúa, biển Nam bộ không chỉ có cá tôm…”.
Đất gợi cảm hứng sáng tác là khi đã để lại một tình cảm đặc biệt trong lòng người đến, để khi muốn cất bước ra đi lại quyến luyến, không muốn rời chân. Tác giả Phan Văn Thanh bày tỏ: “Tôi hy vọng Bạc Liêu sẽ là một địa phương được chọn đăng cai tổ chức Festival ĐCTT những lần tiếp theo, chứ không nhất thiết phải đợi đến “chu kỳ” hơn 60 năm mới được lặp lại. Bạc Liêu đã dành cho chúng tôi, những du khách đến đây những tình cảm đặc biệt, thân thương nhất…”.
Vùng đất giàu cảm xúc bởi những giá trị văn hóa độc đáo, những tiềm năng phát triển đang như mầm cây xanh tốt vươn lên, những con người giàu nghĩa tình, phóng khoáng… đã đi vào những sáng tác VHNT, báo chí một cách chân thật và gợi cảm xúc nhất, bởi những tâm hồn đã gắn bó và yêu thương mảnh đất Bạc Liêu; đúng như lời nhận xét của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Thị Ái Nam trong buổi tổng kết, trao giải: “Tổng kết, đánh giá sự phát triển của tỉnh Bạc Liêu có nhiều cách khác nhau…, nhưng nếu sự phát triển ấy được diễn đạt qua lăng kính VHNT và báo chí thì nó càng gần gũi, dễ nhận thấy và dễ đi vào lòng người hơn; vừa tôn vinh những giá trị đã đạt được, đồng thời qua đó vun đắp thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp để chung sức chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh”.
NHẬT ANH