Chưa khi nào nghệ sĩ, diễn viên của các đơn vị nghệ thuật trong tỉnh lại cảm thấy nhớ ánh đèn sân khấu, khát khao đến cháy bỏng được phục vụ khán giả đến thế. Khi nhiều tháng liền, hoạt động biểu diễn phải tạm dừng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hiện nay dịch bệnh đang được Bạc Liêu kiểm soát tốt, các đoàn liền hội quân để tập dượt những chương trình, tiết mục mới.
Các nghệ sĩ của Nhà hát Cao Văn Lầu tập một phân cảnh trong tuồng cải lương “Nàng Xê Đa”. Ảnh: H.T
TẬP LUYỆN TRONG AN TOÀN
Một ngày cuối tháng 6, đúng 19 giờ, các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công… của Nhà hát Cao Văn Lầu có mặt để tiếp tục tập tuồng cải lương “Nàng Xê Đa”. Đã là đêm thứ 8 trở lại tập luyện, song nhiều gương mặt vẫn còn vẹn nguyên niềm vui, tràn đầy sự háo hức. Thời gian tập kéo dài gần 2 tiếng, đôi lúc lại bị gián đoạn do diễn chưa nhịp nhàng, nhưng vì tình yêu nghệ thuật mà chẳng ai tỏ ra mệt mỏi.
Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hạnh (Nhà hát Cao Văn Lầu) chia sẻ: “Để đảm bảo “mục tiêu kép” vừa tập luyện hiệu quả và vừa phòng, chống dịch, nhà hát đã chia nhỏ lượng nghệ sĩ, diễn viên để tập tuồng. Nghĩa là chỉ những người có vai trong phân cảnh mới được tập trung, đồng thời phải giữ khoảng cách an toàn. 1 - 2 buổi đầu trở lại sân khấu, không khí luyện tập còn trầm lắng nhưng anh em đã nhanh chóng xốc lại tinh thần, ngày càng hăng say với vai diễn hơn”.
Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu cũng vừa trải qua những buổi tập đầu tiên sau thời gian tạm dừng. Có lẽ, niềm hạnh phúc khi lại được cháy hết mình với nghệ thuật đã giúp những động tác múa, lời ca trở nên uyển chuyển, bay bổng hơn. Để phòng chống dịch bệnh, nhiều tiết mục được đoàn điều chỉnh, gói gọn số người tham gia, nhất là tăng tiết mục ca và giảm tiết mục múa.
Nghệ sĩ Thạch Thiệu - Phó đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu, bày tỏ: “Nhiều anh em tâm sự với tôi rằng, đi diễn phục vụ khán giả quen rồi mà nghỉ kiểu này hoài buồn chán quá. Do đó, vừa có thông báo cho tập luyện trở lại, ai cũng vui mừng. Đặc biệt, chúng tôi luôn nhắc nhau không chỉ thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch trong cuộc sống hàng ngày mà cả lúc tập tiết mục”.
HỨA HẸN TRỞ LẠI ẤN TƯỢNG
Hoạt động biểu diễn bị gián đoạn trong thời gian dài, vì vậy các đơn vị nghệ thuật đã dồn nhiều tâm huyết cho chương trình lần này để ngày mở màn trở lại tạo ấn tượng mạnh với khán giả. Chẳng hạn như Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu đã chuẩn bị đến 21 tiết mục ca, múa nhạc. Với chủ đề “Niềm vui ngày hội”, chương trình của đoàn hứa hẹn sẽ mang đến đồng bào phum sóc một “bữa tiệc” nghệ thuật độc đáo, đậm đà sắc màu lễ hội. Ngoài ra, khán giả còn được thưởng thức vở dù kê “Chuyện nàng Thkôl Vàng” được sáng tác dựa trên những câu chuyện thần thoại của người Khmer.
“Nàng Xê Đa” của Nhà hát Cao Văn Lầu cũng rất đáng chờ đợi, bởi đây không phải là tuồng cải lương thông thường mà là vở diễn kinh điển gắn liền với nhiều nghệ sĩ là “cây đa cây đề” của sân khấu cải lương Việt Nam. Điều thú vị của “Nàng Xê Đa” là cảnh trí và trang phục của các nhân vật đều mang đậm nét văn hóa dân tộc Khmer. Vì vậy, cũng có thể nói đây là vở diễn kết hợp giữa cải lương và nghệ thuật Khmer.
Đạo diễn Ngô Quốc Khánh - Phó Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu, cho biết: “Việc chọn tái hiện lại một vở cải lương kinh điển, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên trẻ có những áp lực nhất định là điều không thể tránh khỏi. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu nhà hát thử sức với vở cải lương mang sắc thái Khmer. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cũng như đầu tư chỉn chu về cảnh trí, âm thanh, ánh sáng hiện đại để có một tác phẩm chất lượng nhất và chinh phục được khán giả trong ngày sân khấu sáng đèn”.
HỮU THỌ