Vậy là 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ về cách ly toàn xã hội trên phạm vi cả nước để phòng, chống dịch COVID -19 đã khép lại. Xung quanh một chỉ thị chưa từng có tiền lệ trong lịch sử có nhiều điều cần nhìn lại...

Cảnh sát giao thông TP. Bạc Liêu kiểm tra thân nhiệt người dân lưu thông trên các tuyến đường xã Vĩnh Trạch Đông. Ảnh: H.T
Bên lề những ngày cách ly…
“… Cách ly toàn xã hội: gia đình cách ly với gia đình, xã cách ly với xã, phường cách ly với phường, huyện cách ly với huyện…”. Hôm nào chạy ngang chợ Phường 1 (TP. Bạc Liêu), tôi đều nghe loa phường thông báo rôm rả cả một góc chợ. Bà con tiểu thương mỗi ngày buôn bán nghe chắc đã thuộc nằm lòng. Những chị em nội trợ thì bữa nghe, bữa không (bữa đi chợ - bữa không đi chợ) nhưng chắc chắn dù không nghe tuyên truyền ở chợ thì tất cả mọi người đều nắm rõ yêu cầu cách ly toàn xã hội - Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ ngày 1/4 - bằng nhiều cách thức khác nhau. Nói là yêu cầu nhưng thực chất đó là vận động, kêu gọi mọi người dân tuân theo, và yêu cầu này cũng chỉ vì mục tiêu tối thượng: bảo vệ sức khỏe của Nhân dân!
Trong 2 tuần cách ly toàn xã hội vừa qua, chúng ta rút ra nhiều điều, vui có, băn khoăn cũng nhiều! Sau những trường học im hơi lặng tiếng cô - trò từ tết đến giờ, thì đến lượt những hàng quán phục vụ các mặt hàng không thiết yếu, những cơ sở kinh doanh, dịch vụ… đồng loạt đóng cửa. Người dân tuân thủ lệnh cách ly xã hội, nhưng cốt yếu là do tự ý thức được rằng đó là cách trốn dịch an toàn trong thời buổi dịch bệnh hoành hành khắp nơi. Những cơ quan nhà nước, đơn vị sản xuất, kinh doanh… cũng bố trí lịch trực khoa học, hội nghị, họp hành trực tuyến để vừa đảm bảo hiệu quả công việc, vừa đảm bảo giãn cách xã hội nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Thế nhưng, đáng tiếc thay lại có một số vụ chống đối người thi hành công vụ trong những ngày qua ở nhiều nơi trên phạm vi cả nước. Họ lớn tiếng mạt sát người thi hành công vụ, trong đó có cả cán bộ nhà nước chỉ vì được nhắc nhở… đeo khẩu trang hay được đề nghị đo thân nhiệt! Bản thân tác giả bài viết trong một lần đi chợ đã chứng kiến vụ việc thế này: Khi được cán bộ phường đến nhắc nhở đeo khẩu trang lúc buôn bán, người được nhắc nhở đã trả lời với thái độ không hợp tác: “Nhắc nhở là chuyện của anh, tôi đeo hay không là quyền của tôi!”; nhưng vấn đề ở đây là, COVID-19 không phải là bệnh thông thường mà nó là dịch bệnh với tốc độ lây lan vô cùng phức tạp. Nếu rủi ro mắc phải thì không còn là chuyện của cá nhân nữa, mà là chuyện an nguy của cả cộng đồng!
Thông tin về bệnh nhân COVID-19 thứ 262 (nhân viên Samsung) đi làm suốt một tuần kể từ khi có triệu chứng và đã tiếp xúc hơn 100 người ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc thật đáng suy ngẫm (nhất là trong thời điểm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ gần hết thời gian hiệu lực). Nếu bệnh nhân này chịu thực hiện nghiêm cách ly xã hội, thì đã không có chuyện vô tư “đi làm suốt thời gian từ khi có triệu chứng đến khi phát bệnh”?!
Ước nguyện về ngày sum họp
“Chúng tôi phải đi làm vì bạn, xin bạn ở nhà vì chúng ta”. Chúng ta không hề xa lạ với dòng chữ này trong những ngày qua. Đó là tâm thư, là thông điệp gửi gắm của những y, bác sĩ đang hàng ngày, hàng giờ đối mặt với hiểm nguy nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.
Có rất nhiều ca khúc được sáng tác với chủ đề chung tay phòng chống dịch COVID-19, điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết, thái độ lạc quan trong cuộc chiến này! Ca khúc “Bao la những trái tim hồng” đã phát sóng trên một số đài truyền hình trong nước. Bài hát do ca sĩ Nguyễn Phi Hùng sáng tác là thông điệp nhân ái, ghi nhận sự tận tâm, hy sinh thầm lặng của các y, bác sĩ. Qua đó tri ân những con người vì sự sống còn của loài người và vì tương lai phía trước “mơ ngày mai nắng lên trên khắp quê hương, cho đàn em thơ vui bước đến trường”. Những người khoác áo blouse trắng hàng ngày bịt bùng trong chiếc áo xanh bảo hộ chỉ có thể nhìn người thân, trao gửi yêu thương qua ánh mắt, cái chạm tay nhau cũng bị ngăn cách bởi lớp cửa kính cách ly lạnh lùng. Những con người đó không được về nhà, thậm chí trên thế giới đã có nhiều người trong số họ nhiễm bệnh và tử vong.
Cách ly xã hội là dịp để những gia đình bình thường của chúng ta được sum họp. Vì không ra đường, không đi làm, chúng ta có nhiều thời gian hơn với tổ ấm của mình. Và, ý nghĩa quan trọng hơn trong thời điểm này: cách ly xã hội nghiêm túc là chúng ta đang giúp những người làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu cuộc chiến chống dịch sớm trở về sum họp với gia đình, người thân sau khi đã tròn trọng trách!
So với thời điểm chưa cách ly xã hội thì chúng ta đã có những bước tiến khả quan trong phòng chống dịch! Cách ly xã hội, biết rằng đã, đang và sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập của rất nhiều người; nhưng cuộc chiến cam go này vẫn còn cần chúng ta chung sức chung lòng. Mỗi người hãy nâng cao hơn nữa nhận thức của mình vì mỗi một mệnh lệnh đưa ra lúc này đều là những “mệnh lệnh từ trái tim” - là đúc kết từ trăn trở, nghĩ suy của những người đứng đầu đất nước vì mục tiêu bảo vệ Nhân dân, đưa đất nước sớm vượt qua cơn đại dịch toàn cầu.
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận