Trẻ em như tờ giấy trắng và những nét vẽ đầu tiên có thể là gam màu tươi sáng hay u ám đều phụ thuộc vào cách giáo dục của gia đình, mà vai trò chính là các bậc cha mẹ.
Con cái mệt mỏi khi chứng kiến cảnh cha mẹ thường xuyên cãi nhau. Ảnh minh họa: B.T
Dù đã bước vào tuổi trưởng thành, nhưng bạn P.L (phường 1, TP. Bạc Liêu) vẫn không thôi ám ảnh về những năm tháng tuổi thơ đầy nước mắt. Mỗi lần nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ, như một phản xạ tự nhiên khiến P.L giật mình run rẩy. Bởi tuổi thơ của P.L gắn liền những trận cãi vã, những giọt nước mắt của mẹ, tiếng loảng xoảng đồ đạc trong nhà bị đập vỡ. Đến bây giờ chị em của P.L vẫn không quên cái cảm giác hồi hộp, lo lắng mỗi khi cha mình đi nhậu về, vì bao giờ cũng lặp lại điệp khúc ấy... Trải qua tuổi thơ đầy ám ảnh, nên P.L có tâm lý sợ tiếng ồn và tiếng đồ đạc đổ vỡ. Thậm chí, ngay cả việc chọn tiêu chí bạn trai, P.L cũng nhất quyết không chọn người… biết uống rượu.
Những đưa trẻ sống trong gia đình thường xuyên chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã, xô xát, quả thật là một bất hạnh! Nhưng sẽ bất hạnh hơn nếu các bậc cha mẹ vô tình biến các em trở thành nạn nhân của hậu ly hôn. Câu chuyện về đôi vợ chồng trẻ M. và H. sau ly hôn vẫn để lại những hậu quả dai dẳng. Cả hai đều là viên chức nhà nước. Từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống vợ chồng, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu không được giải quyết thỏa đáng, cộng thêm tâm lý bênh vực con cái của hai bên gia đình… dẫn đến kết cuộc là M. và H. đường ai nấy đi. Theo phán quyết của tòa án, M. được quyền nuôi đứa trẻ, còn H. có nhiệm vụ cấp dưỡng cũng như được quyền thăm hỏi con. Tuy nhiên, không biết có phải do những gút mắc trong lòng chưa gỡ bỏ được, mà M. nhất định gây khó dễ mỗi lần H. đến thăm con, thậm chí còn bêu xấu chồng cũ khi có cơ hội. Có lần, H. đến thăm con, M. không cho chồng cũ gặp mặt con, trong lúc tranh cãi, cả gia đình M. kéo vào hành hung H., mọi chuyện chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của lực lượng chức năng. Không đề cập đến chuyện đúng - sai bởi mỗi gia đình đều có hoàn cảnh riêng, nhưng rõ ràng đứa trẻ chính là người bị tổn thương nhiều nhất. Liệu nó sẽ nghĩ gì khi mẹ nó lúc nào cũng tiêm nhiễm trong đầu của con mình về hình ảnh một người cha xấu tính, vô trách nhiệm với con cái... Hằng ngày, đứa trẻ ấy phải ở bên cạnh một người mẹ lúc nào cũng nung nấu lòng hận thù thay vì dịu dàng, bao dung và không biết chừng lớn lên nó có bị ảnh hưởng những tính cách đó? Trong mắt của đứa bé, người cha, người mẹ của mình đều phơi bày ra những hình ảnh “méo mó” như vậy, liệu đứa trẻ có còn niềm tin vào cuộc sống?
Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ em sống trong gia đình không hạnh phúc, gia đình bị đổ vỡ, tâm lý rất dễ bị tổn thương. Vì vậy, cha mẹ cần có cách ứng xử tế nhị, tâm lý để giúp các em cân bằng. Thực tế cho thấy, hiện nay tỷ lệ ly hôn trong các cặp gia đình trẻ chiếm khá cao. Để góp phần xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc, thiết nghĩ, Đoàn Thanh niên, Hội LHPN… cần tổ chức nhiều hơn nữa các khóa học tiền hôn nhân để chuẩn bị những điều cơ bản trong cuộc sống hôn nhân gia đình cho bạn trẻ, nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân. Bên cạnh đó, Hội LHPN cũng cần có nhiều lớp tập huấn cho chị em về những kiến thức nuôi dạy con khỏe, con ngoan… Và quan trọng vẫn là cách ứng xử tế nhị, văn hóa của các bậc cha mẹ, trong bất kỳ tình huống nào cũng nên đặt cảm xúc và lợi ích của con em mình lên trên hết.
TUẤN ANH

Truyền hình







Xem thêm bình luận