Thứ bảy, 21-3-26 07:59:01
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cắm chốt giữa rừng

Báo Cà Mau (CMO) Thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn không cho dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, gần một tháng nay các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện U Minh tất bật với công tác kiểm tra người lưu thông trên tuyến.

Cắm chốt giữa rừng

Ăn vội chén cơm trưa, Trung uý Trần Thanh Sang, Ðội Cảnh sát giao thông Công an huyện U Minh đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 thuộc Ấp 4, xã Khánh Thuận, quay sang nói với các anh em trong đội: “Các đồng chí cứ dùng từ từ, tôi ra canh chốt cho!”. Với vai trò là người chủ chốt trong việc dừng xe và làm công tác kiểm soát dịch bệnh, Trung uý Sang luôn nêu cao tinh thần trong công tác. Anh cho hay: “Nếu lực lượng chức năng không ra hiệu thì người lưu thông sẽ không chịu dừng, rất khó cho công tác kiểm soát”.

Nếu không phải là lực lượng chức năng thì người dân không chịu chấp hành dừng xe, gây khó cho công tác kiểm soát.

Mỗi ngày chốt phải giải quyết từ 120-150 phương tiện ra vào xã trao đổi buôn bán. Trung uý Sang cho biết: "Kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, cho người vào địa phương khai báo y tế và quét mã QR, có trường hợp không đeo khẩu trang thì nhắc nhở rồi tặng khẩu trang cho họ chứ chưa áp dụng hình thức phạt".

Dưới cái nắng trên 38 độ, tổ công tác hoạt động liên tục nhằm ngăn chặn không cho dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, cũng như không để “lọt” đối tượng về từ vùng dịch. Chốt đóng cách trung tâm xã Khánh Thuận hơn 20 cây số và nằm ngay ngã ba giáp ranh với 2 xã Ðông Hưng và Vân Khánh Tây của huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Dù chốt đóng giữa rừng nhưng vẫn không "né" được cái nắng gay gắt. Các anh em chen chúc nhau dưới gốc cây tìm chút bóng mát nhưng tuyệt nhiên không ai rời mắt khỏi vị trí.

Bác sĩ Trần Thanh Hiệp, Trạm Y tế xã Khánh Thuận, cho biết: “Trong tổ, các anh em luân phiên làm nhiệm vụ trực, riêng lực lượng cảnh sát giao thông thì làm việc xuyên suốt, có mệt cũng không dám nghỉ ngơi”.

Ban ngày là thế, nhưng đêm lại càng vất vả hơn, vì chốt đóng nhờ tại nhà dân bỏ hoang nên tất cả mọi thứ đều không có. Bác sĩ Hiệp cho biết: “Tối đến muỗi nhiều lắm, ai thức canh thì di chuyển liên tục, tránh bị muỗi đốt, còn người được nghỉ ngơi thì cũng không ngủ được vì nóng. Mấy ngày đầu các anh em hầu như ra sân ngồi cho mát, người dân xung quanh thấy vậy cho mượn quạt nhưng vẫn không xua được cái nóng của mùa hè”.

Ở các chốt đều chia ca ra trực, mỗi người trực 24/7, rồi sẽ được ra ca về đơn vị tiếp tục công tác, duy chỉ có anh Lê Minh Tới, Bí thư Chi đoàn Ấp 10 là theo sát với tổ. Thời gian rảnh rỗi, anh Tới giúp tổ nấu ăn, đi chợ, lúc xe đông anh phụ giúp tổ tuyên truyền, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay... Anh Tới cho biết: “Vì trước đây có đi nghĩa vụ quân sự nên việc nấu ăn là chuyện nhỏ, giúp được gì cho anh em thì mình giúp, không ngại công đâu. Vả lại, ở xã thì mình là "thổ địa" nên các anh em cần gì là mình có thể giúp được ngay”.

Chỗ nấu ăn của các anh rất thô sơ và tạm bợ. Chỉ tay về phía để bếp gas, anh Tới cho biết: "Những đồ dùng này có từ tiền hỗ trợ chốt của các đơn vị, mua vật dụng và thực phẩm để có bữa cơm đàng hoàng chứ ăn mì hoài không chịu nổi. Nhất là trong đây hẻo lánh, đâu có quán sá gì để mua".

Công việc nấu ăn tại chốt chủ yếu do anh Tới phụ trách để các anh em trong chốt làm nhiệm vụ.

Ngắt ngang câu chuyện vì điện thoại anh Tới reo liên tục, chỉ nghe anh Tới hẹn giờ rồi vui vẻ cúp máy. Anh Tới phấn khởi: “Ðoàn thanh niên xã đi phát loa tuyên truyền cho các ấp, thiếu người nên rủ đi cùng”.

Khi được hỏi anh có sợ khi tham gia chốt kiểm soát dịch hay không, nếu vô tình gặp 1 ca F0 thì bản thân sẽ thành F1. Anh Tới cười hiền: “Biết là vậy nhưng mình cũng sợ thì ai giúp bà con, tới lúc đó không chỉ bản thân mình bị nhiễm bệnh mà cả cộng đồng đều bị thì rất nguy hiểm”. Vậy đó, vừa mới chuẩn bị cơm xong chưa kịp ăn thì lại lên đường làm nhiệm vụ mới. Nhưng trên môi anh Tới luôn nở nụ cười hạnh phúc. Ðược biết, anh Tới là người dân của địa phương làm nghề biển, vừa mới vào bờ sau chuyến biển động, thấy địa phương thành lập chốt chống dịch, anh tình nguyện tham gia phụ giúp anh em.

Còn ở chốt Tiểu Dừa, xã Khánh Tiến, cũng giáp ranh với xã Vân Khánh Tây nhưng lượng phương tiện không nhiều như chốt Khánh Thuận. Trung tá Ðoàn Văn Ðảm, Ðội Cảnh sát giao thông Công an huyện U Minh, cho biết: "Ở đây ngày nào cũng được nghe dân "chửi" vì kiểm soát quá nhiều. Có hôm bị chửi liên tục, nói lực lượng làm khó, có lần phương tiện không chấp hành luôn. Những lần như vậy anh em trong tổ vận động tuyên truyền, còn mình thì chỉ biết cười trừ".

Một ngày theo chân chốt kiểm soát mới hiểu hết khó khăn, vất vả của anh em nơi đây. Hết chạy nắng lại chạy mưa, "thèm ăn, đói ngủ" nhưng các anh chưa bao giờ kể khổ.

Xuyên đêm tuần tra

Nếu tại các chốt, lực lượng túc trực làm nhiệm vụ ngăn dòng dịch bệnh vào địa bàn thì tổ kiểm soát an ninh trật tự ban đêm phối hợp phòng chống Covid-19 cũng xuyên đêm tuần tra, kiểm soát chặt địa bàn.

Theo báo cáo của Công an huyện U Minh, từ ngày 27/4 đến nay, đã có hơn 400 trường hợp người dân trở về địa phương được khai báo y tế và có cách ly tại nhà. Thượng tá Nguyễn Chí Dũng, Trưởng Công an huyện U Minh, cho biết: “Ðội kiểm soát an ninh trật tự ban đêm đi tuần tra liên tục và có đồng chí trong ban chỉ huy làm tổ trưởng. Giờ tình hình dịch bệnh phức tạp kết hợp thêm kiểm soát dịch Covid-19, tổ công tác bắt đầu đi tuần từ 21 giờ đêm đến 3 giờ sáng hôm sau. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của tỉnh là không cho tụ tập đông người và phải chấp hành nghiêm khẩu hiệu 5K nơi công cộng, những trường hợp không tuân thủ sẽ bị phạt ngay để tạo sức răn đe”.

Thượng tá Dũng cho biết: “Theo ghi nhận của tôi thì trên địa bàn tương đối ổn định, khoảng tầm 19 giờ, các nhà đã đóng cửa, các quán ăn uống trên địa bàn thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách giữa các bàn và không cho tụ tập đông người, thậm chí có quán đóng cửa dừng buôn bán”.

Ngoài ra, tổ còn làm tốt công tác kiểm soát người và phương tiện lưu thông vào ban đêm, tuyệt đối không cho kẻ xấu lợi dụng để vận chuyển chất cấm và các trường hợp gây rối trật tự. Thượng tá Dũng đánh giá: “Tình trạng xe lưu thông vào ban đêm cũng rất hạn chế, hầu hết những phương tiện được kiểm tra đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và khai báo lịch trình di chuyển, không có trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông”.

Quan trọng nhất là tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện các bước phòng, chống dịch bệnh.

Mặc dù người dân đã nâng cao ý thức nhưng để tránh xảy ra “lỗ hỏng” làm lọt người từ vùng dịch về, Ban Chỉ huy Công an huyện U Minh đã chỉ đạo bộ phận trinh sát phối hợp với công an các xã, công an viên ấp, quân sự rà soát từng hộ gia đình có người thân đi làm ăn xa tuyên truyền, vận động khi trở về địa phương phải khai báo y tế, không được che giấu hay trốn khai báo...

 

Kim Cương

 

Cán bộ, chiến sĩ Công an hiến 339 đơn vị máu

Ngày 6/3, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2026.

Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng y tế cơ sở

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với ngành y tế tỉnh Cà Mau, chiều 4/3, PGS,TS, BSCKII Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh: Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tham mưu Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách mang tính đột phá trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, nhất là tại tuyến y tế cơ sở.

Tri ân nguyên lãnh đạo ngành Y tế và đơn vị đào tạo

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), chiều 27/2, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tri ân nguyên lãnh đạo ngành Y tế tỉnh và cán bộ, giảng viên, người lao động Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng các đơn vị y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), ngày 27/2, đoàn công tác tỉnh Cà Mau do đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng một số đơn vị, cơ sở y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Toả sáng y đức

Những ngày giáp tết Bính Ngọ 2026, Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ Ngô Thanh Tân, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt - Da liễu tỉnh Cà Mau, là một trong những cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Phần thưởng cao quý ấy không chỉ là niềm tự hào của cá nhân ông, mà còn là thể hiện tâm huyết của người thầy thuốc có gần 35 năm tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ Nhân dân.

Vững sứ mệnh vì sức khoẻ Nhân dân

Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) là dịp đặc biệt để toàn xã hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ và nhân viên ngành y tế, những người luôn thầm lặng cống hiến, ngày đêm tận tuỵ phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ Nhân dân. Cùng với cả nước, ngành y tế Cà Mau không ngừng trưởng thành, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để trở thành chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho cộng đồng.

Khai trương Phòng khám Đa khoa Hoà Minh

 Sáng 26/2, Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế - Phòng khám Đa khoa Hòa Minh tổ chức Lễ khai trương Phòng khám Đa khoa Hòa Minh tại địa chỉ 216A, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Sau cánh cửa phòng hồi sức

Ở một góc bệnh viện, nơi luôn sáng đèn suốt ngày đêm, tiếng máy thở, tiếng monitor theo dõi nhịp tim hoà vào bước chân vội vã của nhân viên y tế. Ðó là Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Ða khoa Cà Mau, nơi tiếp nhận và điều trị những ca bệnh nặng, nguy kịch nhất.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc mừng cán bộ y tế lão thành và đơn vị y tế

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), chiều 25/2, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân Trương Minh Thắng và một số đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.

Bước chuyển mình của y tế

Giữa nhịp phát triển sôi động những năm gần đây, ngành y tế Cà Mau âm thầm nhưng bền bỉ viết nên câu chuyện chuyển mình đầy khởi sắc. Từ việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng và hoàn thiện mạng lưới trạm y tế tuyến xã, đến chuẩn hoá quy trình khám, chữa bệnh (KCB) và mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, tất cả tạo nên diện mạo mới cho y tế tỉnh nhà. Nổi bật trong bức tranh ấy là chủ trương dồn sức cho tuyến y tế cơ sở, nhằm san sẻ áp lực cho tuyến trên, đồng thời mang dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ngày càng chất lượng đến với người dân ngay tại nơi sinh sống.