Việc Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam chọn Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu tổ chức Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015 không chỉ góp phần khơi dậy phong trào, tình yêu bóng chuyền trong nhân dân Bạc Liêu, mà còn giúp những khán giả xa gần như chúng tôi thấy được sức sống mới trên quê hương bản Dạ cổ hoài lang.
![]() |
| Khán giả cổ vũ trong một trận đấu tại VTV Cup 2015 diễn ra ở Bạc Liêu. Ảnh: C.K |
Trải qua nhiều kỳ VTV Cup, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đều phối hợp với các địa phương trong cả nước tổ chức giải đấu, nhưng thật sự chưa thấy có gì nổi bật về diện mạo, sắc thái của cuộc thi đấu mang tính chất tầm cỡ quốc tế. Nhưng VTV Cup 2015 được tổ chức ở Bạc Liêu có một nét nổi bật hiếm thấy. Tôi xin mượn lời của Đội trưởng nữ bóng chuyền Thái Lan nói về Bạc Liêu (khi được phỏng vấn) để minh chứng cho sự thay da đổi thịt của nơi đây, sự thành công của giải đấu được tổ chức ở Bạc Liêu: “Tôi đã sang Việt Nam thi đấu rất nhiều kỳ VTV Cup. Lần này tôi đến tỉnh Bạc Liêu, nơi có nhà thi đấu với phong cảnh tuyệt đẹp, khác hẳn với các nhà thi đấu trước đây tôi đến trên đất nước Việt Nam. Cùng với đó là sự tiếp đón nồng hậu của người dân Bạc Liêu. Các bạn là Công tử Bạc Liêu thời đại mới”.
Tất cả đã tạo nên một ấn tượng khó phai trong lòng những người trong cuộc, những người dự khán và khán giả xem đài gần xa như chúng tôi về một Bạc Liêu ấm áp, nghĩa tình. Chúc Bạc Liêu ngày một đổi mới; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây luôn hoàn thành mọi trọng trách, đưa Bạc Liêu ngày một vươn lên.
PHẠM VĂN SƯỚC (Cựu chiến binh - TP. Hà Nội)

Truyền hình








Xem thêm bình luận