Thứ sáu, 13-2-26 06:23:34
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cảm nhận của trẻ em từ sách!

Báo Cà Mau

Không những tạo thói quen đọc sách, góp phần nâng cao tri thức, mà cuộc thi cảm nhận “Quyển sách đã đọc” lần thứ nhất, do huyện Hòa Bình tổ chức đã mang lại nhiều kết quả hơn mong đợi. 

Gần 2 tháng phát động, cuộc thi cảm nhận “Quyển sách đã đọc” khép lại thành công. Cuộc thi ngoài việc góp phần tạo hứng thú đọc sách cho các em học sinh trên địa bàn huyện, còn hướng đến rèn luyện kỹ năng cảm thụ tác phẩm, kỹ năng viết và phát triển tư duy của các em. Từ những câu chuyện đã đọc, đó có thể là mẩu chuyện thiếu nhi, câu chuyện về đề tài lịch sử…, các em đã biết cách liên hệ tới việc học tập, rút ra nhiều bài học ứng xử thông minh trong cuộc sống hàng ngày.
Lần đầu tiên tổ chức, cuộc thi đã nhận được gần 500 bài viết cảm nhận của học sinh các trường tiểu học, THCS, TPHT trên địa bàn huyện. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giấy khen cho 63 học sinh. Không chỉ dừng lại ở việc giải trí, giảm tải bớt căng thẳng sau những giờ học, cuộc thi còn giúp các em nâng cao văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, nhất là góp phần bồi dưỡng tình cảm, nhân cách cho các em. Em Lý Mỹ Tiền (học sinh lớp 4A, Trường tiểu học Yên Khánh) là một trong những thí sinh có bài cảm nhận xuất sắc tại cuộc thi. Dù đọc nhiều mẩu chuyện thiếu nhi, nhưng Mỹ Tiền lại đặc biệt thích quyển “Dế mèn phiêu lưu ký”. Sau khi đọc xong quyển truyện, ấn tượng để lại trong Mỹ Tiền là một chú dế mèn sống lạc quan, thích phiêu lưu mạo hiểm, hay giúp đỡ người khác, cùng nhiều đức tính tốt khác. Mỹ Tiền chia sẻ: “Em thích đọc sách và đã đọc nhiều loại sách khác nhau. Sau khi đọc quyển truyện này, em rút ra nhiều điều đáng học từ nhân vật dế mèn. Ví dụ như về quan niệm khi mình giúp đỡ người khác thì sẽ có người giúp đỡ lại mình". Tư duy của học sinh tiểu học đã được mở ra và nâng cao hơn rất nhiều nhờ đọc sách đúng cách. Đây chính là điểm cộng đầu tiên mà cuộc thi gặt hái được. 

Bà Trần Hồng Liễu, Giám đốc Thư viện tỉnh trao giải Nhất cho em Võ Thị Lành. Ảnh: N.V
Em Võ Thị Lành (học sinh lớp 5A2, Trường tiểu học Vĩnh Thịnh A) đoạt giải Nhất cuộc thi, cũng đã bày tỏ những suy nghĩ sâu sắc từ việc đọc một quyển sách. Sau một tuần thưởng thức tác phẩm ưng ý từ tủ sách ở thư viện huyện, Lành chọn chủ đề “lớn” hơn khá nhiều so với suy nghĩ của một học sinh tiểu học: lịch sự - chủ đề cùng tên của quyển truyện “Lịch sự” mà em đã đọc cũng là tiêu chuẩn mà em nghĩ cần thiết phải có trong cuộc sống. Lành tâm sự: “Em thích nội dung của quyển sách, vì nó bổ sung cho em rất nhiều kiến thức, kỹ năng để vận dụng trong cuộc sống, như: phải có lịch sự mới có thể đạt được nhiều thành công; không thể đánh giá người khác thông qua vẻ bề ngoài…”. 
Ông Đái Tiến Sơn, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh, thành viên Ban giám khảo, nhận định: “Tuy còn nhiều hạn chế do các em chưa biết cách diễn đạt đúng bài cảm nhận, nhưng nhìn chung các em biết cách vận dụng kiến thức để tạo nên nhiều bài viết rất hay. Nhiều em có cách viết sáng tạo, cụ thể và pha chút dí dỏm, hồn nhiên, tạo nên nhiều cảm xúc cho Ban giám khảo. Nhiều bài viết mang tính biểu cảm cao đã mang lại nhiều phút giây lắng đọng”. 
Dù đoạt giải hay không thì đối với các em đây cũng là một chút kỷ niệm để lại cho mình, và cũng nhặt ra được những bài học bổ ích từ quyển sách mà các em chọn lựa. Từ thành công cuộc thi lần thứ nhất của huyện Hòa Bình, hy vọng đây sẽ là mô hình nhân rộng ra toàn tỉnh để kích thích và nâng cao văn hóa đọc trong học đường và cộng đồng. 
Ngọc Vũ 

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.