Đầu tháng 12/2013, UNESCO đã chính thức công nhận Nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là bước ngoặt có tính lịch sử quan trọng, từ nay Việt Nam đã góp thêm cho nhân loại một loại hình có tính nghệ thuật cao, có sức hút diệu kỳ. Và trong kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam có thêm di sản mới “độc nhất, vô nhị” làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho bản sắc văn hóa tràn đầy năng lượng mới rất tự tin trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Khi tin “Nghệ thuật ĐCTT Nam bộ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” bay về cách đây hàng ngàn cây số, thì lập tức thông tin trên lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Nhiều người như mở cờ trong bụng; người thì điện thoại, nhắn tin; người thì bàn bạc xôn xao khoe cái di sản quý “từ nhà đến trường”… Trong cái không khí hạnh phúc, “có gì đẹp trên đời hơn thế” ấy, có lẽ bận rộn nhất vẫn là cánh phóng viên báo chí, nào là phải thức khuya dậy sớm nghiên cứu viết bài, đưa lên báo, đài những thông tin “nóng” nhất trong ngày.
![]() |
| Đờn ca tài tử chính thức được công nhận là Di sản văn hóa nhân loại. Ảnh: T.L |
Nói phóng khoáng một chút, Bạc Liêu có “phong thủy” đẹp, nên dường như làm việc gì cũng có “điềm lành”. Cách đây không lâu, Dự án điện gió đã hòa vào lưới điện quốc gia làm tăng thêm nguồn năng lượng sạch; những tòa nhà chọc trời đang dần mọc lên, những đàn chim yến ở tận mãi các đảo Nha Trang, Khánh Hòa vượt trùng khơi xa cũng về đây xây tổ ấm; những tầng nước ngầm như đang mải miết chảy vô tận làm giàu thêm những vị ngọt, tăng thêm sự đậm đà trong từng giọt Bia Sài Gòn… Tất cả làm cho vùng đất cuối trời Nam Tổ quốc này thêm hương, thêm sắc.
Trước thềm năm mới, đất trời như nở ngàn hoa khoe màu làm cho tinh thần thêm hăng, hy vọng tràn trề. Bỗng nhiên, thêm một tin vui: Nghệ thuật ĐCTT Nam bộ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại làm cho hồn người lâng lâng, bay bổng tưởng như đang trong mơ.
LAN NGỌC

Truyền hình








Xem thêm bình luận