Thứ tư, 2-9-26 17:54:06
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cảm ơn… câu chúc!

Báo Cà Mau

Tết Dương lịch, hầu như ai cũng được nghỉ, tôi thì không, vì đặc thù nghề nghiệp, phải trực cả ngày. Nhận được hàng loạt tin nhắn chúc mừng năm mới, công việc lu bu, tôi vô tâm bỏ qua để tập trung cho công việc cuối năm tất bật. Thế rồi, tôi đã giật mình với những tin nhắn ấy khi đêm về mở điện thoại ra xem.

Con gái tôi về quê nội trong 3 ngày nghỉ tết Dương lịch, và đó cũng là lần đầu tiên, con bé nhắn tin chúc mừng năm mới cho mẹ mình. Chín tuổi rồi, không còn nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớn để lấy lòng bằng văn hay ý đẹp. Thế mà, ngày đầu năm, con bé đã gửi tôi biểu tượng chúc mừng năm mới kèm với thông điệp “Con yêu gia đình mình”, mở ra xem bức thiệp bằng tin nhắn trên mạng Zalo, những dòng chữ hiện lên: “Càng lớn con càng hiểu thế nào là ấm áp, càng đi xa con càng hiểu thế nào là bình yên, mong rằng mỗi năm đi qua, gia đình mình sẽ luôn là nơi ấm áp và bình yên như thế”. Còn ba của con gái tôi thì chúc mừng năm mới vợ mình bằng một câu sến súa mà từ thuở yêu nhau đến 11 năm sau, anh mới dành cho vợ: “Năm mới anh chỉ chúc em được nhiều sức khỏe, còn hạnh phúc và niềm vui, anh mong rằng chính mình sẽ là người mang những điều đó đến với em. Yêu em nhiều (cho đến khi chúng ta già)”. Dẫu biết rằng tất cả những câu chúc “đốn tim” ấy thực chất là của “nhà mạng” thiết kế, nhưng đó lại là “tiếng lòng” mà nhiều người muốn nhắn gửi đến người thân của mình trong thời khắc đặc biệt này…

Quà con làm tặng mẹ. Ảnh: C.T


Đố phụ huynh nào thấy không ngậm ngùi và thương nhớ xốn xang đứa con xa quê lo chuyện học hành (vì hoàn cảnh nào đó mà không về quê ăn tết); nếu nhận được dòng tin nhắn trên mạng Zalo con mình vừa gửi: “Thành phố này rất náo nhiệt nhưng con vẫn thích ở nhà mình hơn! Con nhớ và yêu bố mẹ nhiều, chúc mừng năm mới nhà mình”. Riêng tôi nhận ra, có những tình cảm quý báu đáng trân trọng nhất của những mối quan hệ gia đình, bè bạn, đồng nghiệp… nằm gói gọn trong một câu chúc. Thật cảm ơn ai đó đã thiết kế những câu chúc với vài ba biểu tượng đủ khôi hài để người được chúc thấy vui, đủ ấm áp để người được chúc thấy mình được yêu thương, đủ ý nghĩa để người được chúc thấy rằng bên mình còn có bao nhiêu người vẫn luôn quan tâm mình.
Bạn hãy đừng như… tôi, đừng vô tâm khi nhận những câu chúc mừng năm mới. Hãy dừng lại công việc mình đang làm để mở bức thông điệp đằng sau câu chúc. Riêng tôi, tôi chuộc lỗi bằng cách, giữa khuya sau khi đọc những dòng tin chúc mừng năm mới đầy tình cảm ấy đã tìm ngay những lời hồi âm mà mình tâm đắc nhất: “Con yêu, con nhà người ta thì mãi là của người ta, chỉ có con yêu mãi là niềm tự hào của ba mẹ thôi! Năm mới chúc con yêu muôn điều thuận lợi, và thành công! Ba mẹ yêu con!” dành cho con gái bé bỏng. Và một câu chúc thật ý nghĩa khác dành cho một nửa của mình. Mới thấy, mạng xã hội đôi khi quá là hữu dụng.
Chỉ là chúc mừng năm mới của tết Tây. Còn một cái tết ta - tết Nguyên đán sắp đến, hãy chọn cho mình những câu chúc ý nghĩa để chào đón năm mới trong sự ấm áp, yêu thương lan tỏa, bạn nhé!
Quỳnh Anh

Dấu ấn 64 xã, phường Cà Mau trên bầu trời Lễ hội Khinh khí cầu

Hình ảnh bản đồ địa giới hành chính và tên 64 xã, phường trong tỉnh Cà Mau cùng hiện diện trên bầu trời qua những quả khinh khí cầu khiến người dân đến tham quan lễ hội rất thích thú. Điểm nhấn này còn gửi gắm thông điệp về sự đồng lòng, khát vọng vươn lên của các địa phương.

Phúc khảo chương trình nghệ thuật đặc biệt "Non sông vang khúc mùa thu"

Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Dự và chỉ đạo tại buổi phúc khảo vào tối 29/8 có đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Trải nghiệm tham quan khinh khí cầu tại Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026

Ngắm nhìn quê hương từ trên cao

Chưa đến 6h sáng, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu đã trở nên nhộn nhịp. Lần đầu tiên, một không gian Lễ hội Khinh khí cầu quy mô được tổ chức tại tỉnh Cà Mau, mang đến cho người dân địa phương cùng du khách những trải nghiệm vô cùng độc đáo và mới lạ.

Rợp sắc cờ đỏ sao vàng

Những ngày cuối tháng Tám, phố phường Cà Mau rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Từ các tuyến đường, khu dân cư đến cửa hàng, điểm kinh doanh, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng, tạo không khí phấn khởi, tự hào hướng về ngày Quốc khánh 2/9. Hoà chung không khí ấy, nhiều quán cà phê chủ động làm mới không gian bằng những tiểu cảnh đậm nét truyền thống, trở thành điểm check-in được giới trẻ yêu thích.

Khinh khí cầu sẵn sàng cho ngày hội văn hoá

Nhằm bảo đảm an toàn tối đa và sẵn sàng cho sự kiện văn hoá quy mô lớn, sáng 27/8, hơn 20 kỹ thuật viên của Công ty Cổ phần Đầu tư XNK TMDV SG Chiến Thắng (Công ty Chiến Thắng) có mặt tại Quảng trường Hùng Vương để triển khai các khâu chuẩn bị và bay thử nghiệm khinh khí cầu trước thềm Lễ hội Khinh khí cầu Cà Mau 2026.

Khởi động Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu Cà Mau 2026

Tổng duyệt lễ khai mạc Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu

Tối 26/8, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), Ban Tổ chức Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 tổ chức tổng duyệt chương trình lễ khai mạc. Đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội, dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt.

Khảo sát hoạt động du lịch trải nghiệm “Ngày Đất Mũi xanh - Đêm U Minh huyền thoại”

Chiều 25/8, đoàn khảo sát hoạt động du lịch trải nghiệm khám phá Cà Mau “Ngày Đất Mũi xanh – Đêm U Minh huyền thoại” do ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn, đã đến khảo sát thực tế tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Nghệ sĩ Ưu tú Mỹ Hạnh đắc cử Chủ tịch Hội Sân khấu tỉnh Cà Mau

Chiều 25/8, Ban Chấp hành Hội Sân khấu tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và đông đảo hội viên Hội Sân khấu tỉnh.