Ảnh minh họa: B.T
Năm học lớp 9, tôi vinh dự được kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác vui sướng, háo hức và tự hào khi được bước chân vào tổ chức Đoàn. Từ ấy đến nay, đã trải qua hơn 7 năm hoạt động Đoàn, tôi càng thấy mình tự tin và cống hiến nhiều hơn cho xã hội.
Vào Đoàn, tôi được hòa mình vào các hoạt động tập thể, được đem sức trẻ góp phần xây dựng, tô điểm quê hương thêm giàu đẹp. Cũng chẳng phải những việc làm to tát, chỉ đơn giản là tham gia các hoạt động như hiến máu nhân đạo, mùa hè tình nguyện, tiếp sức đến trường, lập thân - lập nghiệp hoặc những chuyến thăm, tặng quà trẻ em mồ côi, hộ nghèo… nhưng đã thắp lên trong trái tim mỗi đoàn viên, trong đó có tôi tình yêu thương, lòng nhân ái giữa người với người. Được hoạt động trong môi trường tập thể năng động, từ một thanh niên rụt rè, ngại giao tiếp, ngại hoạt động xã hội, tôi dần trở nên tự tin, sôi nổi và trưởng thành hơn.
Vào Đoàn, tôi như có thêm người bạn đồng hành trong học tập cũng như trong cuộc sống. Tổ chức Đoàn - người bạn đã luôn tiếp thêm niềm tin, sức mạnh tinh thần to lớn để tôi có thể vượt qua những khó khăn, vấp váp trong cuộc đời. Tôi cũng rèn luyện cho mình tinh thần tự giác, ý chí tự lập cùng với niềm tin yêu vào cuộc sống. Tôi đã biết nghĩ cho người khác nhiều hơn, biết bảo vệ điều hay, lẽ phải và đấu tranh với cái xấu. Bên cạnh đó, tôi còn được học tập, tiếp thu những bài học lý luận, kỹ năng nhằm trở thành một đoàn viên có đầy đủ phẩm chất, bản lĩnh để có thể tự tin tiếp bước truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước.
Không những thay đổi trong suy nghĩ, vào Đoàn, tôi càng khôn lớn, trưởng thành hơn trong mọi hành động. Trước khi được khoác lên mình chiếc áo xanh tuổi trẻ, khi làm một việc gì đó, tôi thường chủ quan, thiếu kiên nhẫn. Đôi khi, do ảnh hưởng một phần lối sống thực dụng, tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân và gia đình. Nhưng khi vào Đoàn, được giác ngộ lý tưởng “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta...” cùng tinh thần “Đâu cần thanh niên có...”, tôi đã biết cống hiến nhiều hơn cho quê hương, cộng đồng.
Hơn 7 năm khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, dù tuổi đời không còn trẻ và cuộc sống bận bịu cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động Đoàn, nhưng nhiệt huyết, niềm say mê cống hiến cho tổ chức Đoàn vẫn không bao giờ vơi trong suy nghĩ và từng hành động của tôi. Để rồi, hôm nay bất giác ngoảnh lại, tôi vẫn nở nụ cười và thầm cảm ơn Đoàn - người bạn thân thiết đã luôn đồng hành với tôi trong suốt thời gian qua.
Duy Khôi
(Huyện Hồng Dân)