Thứ hai, 29-6-26 09:43:27
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cảm Tết

Báo Cà Mau

Ở đây, “cảm Tết” không phải là bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Tú Xương, mà là muôn mặt cảm nhận về Tết của nhiều người. Thật ra, bên cạnh những cảm xúc náo nức, vui tươi khi Tết đến, không ít người lại có cảm xúc khác, rằng Tết thời nay đang nhạt dần và không vui như hồi còn thơ bé.

Tết không “nhạt”, mà vì ta không còn vô tư!

Một sáng cuối tuần có hẹn cà phê cùng hội bạn, tôi bị thu hút bởi nhóm bạn trẻ xúng xính áo dài đang vui vẻ chụp ảnh Tết. Những tiết tấu vui tươi “Tết tết tết tết đến rồi…” (Ngày Tết quê em) vang lên trên loa hòa cùng tiếng nói, tiếng cười, khung cảnh đông vui những ngày giáp Tết khiến lòng người cũng nôn nao. Vui là vậy, nhưng bạn tôi lại cất lời than: “Ai nôn Tết chứ mình thì chẳng thấy gì vui, Tết nào chẳng vậy”. Rồi cô bạn kể lại những cái Tết vừa rồi trôi qua nhạt nhẽo thế nào khi từ mùng Một đến mùng Năm phải bận túi bụi ở nhà chồng, ngày nào cũng tiếp khách với nào là rượu, bia, bánh, mứt từ sáng đến tối… Còn người bạn đang làm việc xa quê của tôi cũng nhắn tin tâm sự: “Nghĩ đến Tết thôi mà thấy ngán, nào là tiền lì xì cho ba mẹ, em út, đàn cháu nheo nhóc đến con của đám bạn. Rồi Tết nào cũng say sưa đến hết mùng, không ngày nào rảnh rỗi…”.

Thật ra, mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau về Tết, có người thích Tết, có người “sợ” Tết, cũng có người thấy Tết không khác gì ngày thường. Ngay cả những bài hát về mùa xuân cũng có giai điệu vui tươi “Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời…” (Đón xuân) nhưng cũng có giai điệu trầm lắng, suy tư “Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi…” (Mừng tuổi mẹ) đấy thôi!

Triết gia Hy Lạp cổ đại Heraclitus từng có câu nói nổi tiếng “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, ngụ ý sự vận động không ngừng của vạn vật trong vũ trụ, như dòng sông luôn không ngừng chảy và con người cũng không ngừng thay đổi qua từng giây, từng phút. Thế nên, Tết cũng thay đổi qua từng năm và chúng ta cũng không còn là những đứa trẻ vô tư với những niềm vui nhỏ bé ngày trước. Cái thời mừng rỡ khi nhận được bao lì xì rồi tối đến cùng nhau đếm xem ai được nhiều tiền mừng tuổi hơn. Cái thời hồi hộp ngồi xem thím Bảy, dì Ba ngồi nướng bánh bông lan, làm mứt Tết, rồi chạy lăng xăng ra sau hè ngồi canh nồi bánh tét với nội.

Nào đâu phải Tết “nhạt” đi, có chăng là những đổi thay trong suy nghĩ, những bộn bề trong cuộc sống để niềm vui khi nhắc về Tết lùi vào dĩ vãng. Tết xưa hay Tết nay đều là dịp ý nghĩa nhất để vui vẻ, gác lại những lo lắng của năm cũ đã qua.

Không đặt nặng việc nhận được bao nhiêu tiền lì xì để phong tục mừng tuổi trở nên ý nghĩa vào những ngày Tết. Ảnh: T.N

Đừng để Tết trở nên “nặng nề”

Cứ gần đến Tết là mạng xã hội sẽ xuất hiện nhiều bài đăng theo xu hướng “Nhà có con trai/con gái cộc tính, Tết vui lòng đừng hỏi abcd…”. “Abcd” ở đây là những câu hỏi không hồi kết trở thành nỗi sợ của người trẻ, như: Sao không dẫn ai về nhà? Sao chưa chịu lập gia đình? Lương tháng bao nhiêu?… Những bài đăng dí dỏm nhưng cũng ngầm đánh tiếng với nhiều người, đừng nên “hỏi thăm” những câu khó trả lời, gây cảm giác ngột ngạt cho người được hỏi. Nhiều bài đăng hay đoạn clip còn chỉ cho người ta cách trả lời những câu hỏi đó bằng những câu trả lời mang tính cộc cằn, khó chịu không kém. Nhiều người bày tỏ quan điểm nên đối diện những câu hỏi khó bằng tâm thế thoải mái, ai không thiện chí thì cứ lờ cho qua.

Một người thầy của tôi thì bày tỏ quan điểm đón Tết nhẹ nhàng. Ông cảm thấy Tết nên là dịp để mọi người nghỉ ngơi, thư giãn, không phải là dịp để bày biện mâm cao cỗ đầy hết năm ngày Tết rồi những người phụ nữ trong nhà phải bận rộn nấu nướng, dọn dẹp tất bật. Món ăn cũng đừng nên quá câu nệ phải thật nhiều, phải là món ngon vật lạ để rồi ăn không hết lại bỏ phí. Tiệc rượu chúc mừng mấy ngày Tết cũng mang tính chất vui năm mới chứ đừng quá chén lại mất vui, mất an toàn khi tham gia giao thông. Hay phong tục lì xì năm mới chỉ thật sự ý nghĩa khi mọi người đón nhận bằng niềm vui mừng tuổi chứ không phải là giá trị vật chất.

Tóm lại, Tết là dịp đoàn viên và chào đón một năm mới an lành, thành công. Mà niềm vui ngày Tết tùy thuộc vào góc nhìn và cảm quan cởi mở, dung dị của mỗi người đối với Tết cổ truyền của dân tộc.

BÙI TUYẾT

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.