Tháng 7 âm lịch hàng năm, dân gian quen gọi là tháng cô hồn, vì các hoạt động cúng tế diễn ra từ ngày mở cửa ngục (30/6 âm lịch) cho đến đóng cửa ngục vào ngày cuối cùng của tháng 7. Tín ngưỡng dân gian này vốn là một trong những nét đẹp văn hóa của người dân Bạc Liêu. Tuy nhiên, các hình thức cúng bái hiện nay vẫn còn là chuyện đáng bàn.
![]() |
| Nhiều người tụ tập chờ được phát phiếu nhận gạo (ảnh chụp tại hẻm 11, đường Hòa Bình, phường 7, TP. Bạc Liêu). Ảnh: B.T |
Phong tục này về ý nghĩa rất đẹp, nhưng cách tổ chức cúng bái ở nhiều cơ sở thờ tự, hộ gia đình vẫn chưa thể hiện được ý nghĩa của nó, thậm chí bị lạm dụng. Đó là nạn đốt quá nhiều vàng mã, rồi tổ chức giật giàn gây tốn kém và mất an ninh trật tự. Đó là chưa nói đến cảnh chen lấn, tranh giành đồ cúng, tụ tập cả trăm người để đi xin gạo. Thậm chí, tục này còn bị biến tướng thành lễ thí giàn “xả xui, lấy hên”, cúng và rải bằng tiền thật…
Vậy, có nên thay đổi và bỏ đi những hủ tục hay không? Đơn cử như bỏ tục đốt vàng mã, giật giàn; thay đổi hình thức tụ tập phát gạo gây mất trật tự bằng việc phát phiếu gạo cho hộ nghèo theo danh sách của địa phương…
Nhìn cảnh hàng chục người dắt díu nhau đi xin gạo, khách ngoài tỉnh sẽ nghĩ thế nào về công tác chăm lo cho hộ nghèo ở địa phương? Tại sao cứ phải chen nhau tranh giành đồ cúng gây mất trật tự? Và hình ảnh người Bạc Liêu có văn minh, lịch thiệp không khi tham gia vào hành động này?
Bà Tám

Truyền hình








Xem thêm bình luận