Chúng em có với nhau một bé trai 3 tuổi. Không hiểu sao gần đây chồng em lại đổi tính, không ngọt ngào, vui vẻ như trước mà thường hay gắt gỏng, tỏ vẻ khó chịu. Nhiều lúc em tự hỏi không biết có phải anh đã yêu ai khác nên thay đổi nhanh như vậy. Em cảm thấy chán nản, không thèm nói chuyện với anh nên vợ chồng ngày càng xa cách. Em phải làm sao đây?
N.C (huyện Đông Hải)
Chào em N.C,
Trong những năm đầu chung sống, vợ chồng thường hay phát sinh mâu thuẫn. Tất nhiên sẽ không giống như những gì mà vợ chồng hiểu về nhau trước khi cưới, bởi có chung sống mới hiểu và thấy hết được tính tình của nhau, còn việc chấp nhận hay không cũng tùy thuộc vào mức độ khác biệt và tùy thuộc vào tình thương yêu của cả hai. Vấn đề của em cũng thế, em khoan nghĩ chồng có người khác mà hãy bình tĩnh tìm ra nguyên nhân đến từ đâu. Chồng em đòi hỏi gì nơi vợ mà không được thỏa mãn, anh ấy muốn vợ phải như thế nào? Còn em mong muốn chồng ra sao? Tại sao chồng tỏ ra khó chịu?
Hãy tự đặt ra những câu hỏi cho riêng mình và lần lượt trả lời thật khách quan rồi em sẽ có lời giải đáp. Chồng em khó chịu gay gắt tất nhiên là phải có lý do, em cố gắng xem lại và hoàn thiện mình trước để góp phần làm thay đổi ông xã nhé. Một chút ngọt ngào, một chút khéo léo, thậm chí lý luận nhưng khôn ngoan, không làm chồng tự ái hay tổn thương cũng sẽ làm thay đổi được tình hình. Chúc em hạnh phúc.
Chuyên viên tư vấn tâm lý - Nguyễn Thị Kim Cúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận