ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 7-7-25 07:24:32
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cần lắm những tấm lòng nhân ái

Báo Cà Mau Đến thăm gia đình em Danh Thị Thảo, học sinh lớp 6B1, Trường THCS Tân Lợi, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình vào một buổi chiều thứ Bảy. Trước mắt chúng tôi là căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng nằm ven lộ kinh ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ. Căn nhà với vách lá mục nát, mái lợp đã bể nứt nhiều nơi. Đồ đạc trong gia đình em không có gì đáng giá, chỉ có cái giường cây xiêu vẹo vừa để ngủ, vừa để làm chỗ ngồi tiếp khách.

Đến thăm gia đình em Danh Thị Thảo, học sinh lớp 6B1, Trường THCS Tân Lợi, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình vào một buổi chiều thứ Bảy. Trước mắt chúng tôi là căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng nằm ven lộ kinh ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ. Căn nhà với vách lá mục nát, mái lợp đã bể nứt nhiều nơi. Đồ đạc trong gia đình em không có gì đáng giá, chỉ có cái giường cây xiêu vẹo vừa để ngủ, vừa để làm chỗ ngồi tiếp khách.

 Thảo và em trai.

Tiếp chúng tôi là cụ bà đã gần 70 tuổi, dáng người gầy gò. Tâm sự trong nước mắt nghẹn ngào, bà nội em cho hay: Năm 2010, mẹ của em bị bệnh qua đời. Cha của em tất bật ngược xuôi, làm đủ nghề, ai thuê mướn gì cũng gắng làm để cho 2 chị em được cắp sách tới trường. Năm 2013, tai hoạ lại ập đến với gia đình em, cha của em trên đường đi làm về bị tai nạn giao thông qua đời.

Hai chị em của Thảo mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải về nương tựa sống với bà nội. Thảo rất thương bà nội và em, hằng ngày, ngoài giờ học ở trường em tranh thủ về nhà sớm để giúp đỡ bà nội nấu cơm, giặt đồ… và hướng dẫn em trai học bài.

Về hoàn cảnh của em, thầy Nguyễn Văn Kinh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Lợi, cho biết, Danh Thị Thảo là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường, cha mẹ mất sớm. Bản thân em Thảo lại đang mang trong mình nhiều bệnh tật, bị nấm da đầu, viêm da cơ địa dị ứng, hạch nổi ở cổ… hiện rất cần sự chung tay góp sức giúp đỡ của mọi người.

Qua bài viết này, tôi tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm hãy mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ gia đình em trong lúc khó khăn này./.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Cà Mau.

ĐT: 0780.3826686, DĐ: 0919410678, gặp chị Tuyết Kiều.

Tài khoản Quỹ từ thiện Báo Cà Mau:

- Tên đơn vị: Báo Cà Mau

- Số tài khoản: 10201-000205255-9

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau. Hoặc thầy Nguyễn Văn Kinh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Lợi, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Số điện thoại của thầy: 0916 172 353.

Bài và ảnh: Thanh Quang

Thêm 3 cây cầu, 1 mái ấm từ Tổ chức The Corea Peace3000

Ngày 3/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổ chức The Corea Peace3000 (Hàn Quốc) và chính quyền địa phương bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo tại xã Sông Đốc và khánh thành 3 cây cầu giao thông nông thôn tại xã Khánh An.

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Cà Mau tiếp và làm việc với đoàn Tổ chức The Corea Peace3000

Tiếp và làm việc với Đoàn Tổ chức The Corea Peace3000 do ông Park Chang II, Trưởng đại diện dẫn đoàn chiều 2/7, ông Nguyễn Đồng Khởi, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau bày tỏ mong muốn Tổ chức The Corea Peace3000 sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Cà Mau trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, nhu cầu về nhà ở lên tới 686 căn và 99 cây cầu giao thông nông thôn.

Thầm lặng gieo sự sống

Nhiều lần hiến máu; tích cực vận động, tuyên truyền trong xã hội về ý nghĩa của hiến máu nhân đạo..., đó là hành trình miệt mài, không ngừng nghỉ của anh Huỳnh Tiến Sơn. Anh vinh dự là 1 trong 100 đại biểu toàn quốc được Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tôn vinh Người HMTN tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Khánh thành, bàn giao 51 căn nhà tại xã Khánh An

Chiều nay (ngày 1/7), Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) phối hợp với UBND xã Khánh An, tỉnh Cà Mau tiếp tục tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao 51 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Lá chắn an sinh cho mọi người dân

Ngày 1/7 hằng năm là Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam, là dịp để toàn xã hội cùng nhìn lại chặng đường triển khai một trong những chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Trải qua nhiều năm, BHYT ngày càng khẳng định tính nhân văn sâu sắc, trở thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện hợp nhất Bạc Liêu – Cà Mau   

Chiều 30/6, tại tỉnh Bạc Liêu, UBND tỉnh tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ” trao 500 suất học bổng cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chào mừng sự kiện hợp nhất hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.

Khánh thành, bàn giao 300 căn nhà tại xã Phan Ngọc Hiển

Chiều nay (30/6), tại xã Viên An Đông (huyện Ngọc Hiển), nay là xã …, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau phối hợp với địa phương tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao 300 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bàn giao 126 căn nhà cho hộ nghèo huyện Ngọc Hiển

Sáng 28/6, UBND huyện Ngọc Hiển phối hợp với VietinBank Chi nhánh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao 126 căn nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn.

9 năm kết nối chuyến đò ý nghĩa

Từ lần tình cờ tác nghiệp tại xã Tân Tiến, huyện Ðầm Dơi, câu chuyện về những cô, cậu học trò không học hết tiểu học do gánh nặng chi phí đến trường vì cầu lộ cách trở, đã thành động lực để Chi đoàn Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau (nay là Báo và Ðài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Cà Mau) duy trì hoạt động hỗ trợ. Kết thúc năm học 2024-2025, hành trình lần thứ 9 của chương trình “Chuyến đò an toàn cho học sinh cửa biển” hoàn thành thêm 1 năm kết nối; trẻ em tại cửa biển Giá Lồng Ðèn (xã Tân Tiến, huyện Ðầm Dơi) có thêm một năm cố gắng đến trường.

Những trang viết, cánh sóng gieo mầm tri thức

Không ồn ào, không phô trương, nhưng báo chí vẫn lặng lẽ trở thành người bạn đồng hành trên hành trình chạm đến ước mơ của biết bao học sinh, sinh viên nghèo. Những bài viết, phóng sự truyền hình không chỉ khắc hoạ chân thực hoàn cảnh, mà còn là nhịp cầu kết nối yêu thương, là ngọn lửa truyền cảm hứng, tiếp sức cho những đôi chân bé nhỏ vượt lên số phận.