Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cần lắm những tấm lòng nhân ái

Báo Cà Mau Trong căn nhà tình nghĩa được chính quyền địa phương trao tặng từ năm 2005 đã xuống cấp, ông Nguyễn Văn Muôn (sinh năm 1946, thương binh hạng 4/4, ngụ ấp Nhà Diệu, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển) đang nằm vật vờ trên chiếc giường cũ kỹ, thân hình chỉ còn da bọc xương, nói chuyện với người thân bằng cách ra dấu, bên cạnh là cái bô và chiếc bình dùng để vệ sinh cá nhân tại chỗ khi có nhu cầu. Cuộc sống của ông Muôn khiến cho những ai đến thăm không khỏi chạnh lòng, thương cảm cho cuộc đời bất hạnh của ông.

Trong căn nhà tình nghĩa được chính quyền địa phương trao tặng từ năm 2005 đã xuống cấp, ông Nguyễn Văn Muôn (sinh năm 1946, thương binh hạng 4/4, ngụ ấp Nhà Diệu, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển) đang nằm vật vờ trên chiếc giường cũ kỹ, thân hình chỉ còn da bọc xương, nói chuyện với người thân bằng cách ra dấu, bên cạnh là cái bô và chiếc bình dùng để vệ sinh cá nhân tại chỗ khi có nhu cầu. Cuộc sống của ông Muôn khiến cho những ai đến thăm không khỏi chạnh lòng, thương cảm cho cuộc đời bất hạnh của ông.

Trong mình mang nhiều căn bệnh hiểm nghèo như: lao phổi, tim, tai biến…, cuộc sống của ông Muôn lâm vào cảnh khó khăn, bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi, ông bị thương và bị miểng găm vào xương sống lâu ngày nhiễm trùng và càng ăn sâu hơn vào bên trong khiến cho ông càng đau nhức hơn mỗi khi trái gió trở trời. Với số tiền trợ cấp dành cho thương binh mỗi tháng được 1.250.000 đồng cũng chẳng thấm vào đâu khi mà tiền thuốc thang cho ông ngày một nhiều. Tuy có thẻ bảo hiểm y tế dành cho thương binh nhưng trong quá trình điều trị vẫn phát sinh những đơn thuốc ngoài bảo hiểm, gia đình gặp không ít khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Muôn bên giường bệnh.

Vợ mất đã lâu, ông sống cùng người con trai út là anh Nguyễn Văn Út và cũng là trụ cột chính trong gia đình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không vốn, không đất sản xuất khiến cho cuộc sống gia đình lâm vào cảnh khốn khó. Công việc hằng ngày của anh Út là vào rừng đào sâm đất nhưng công việc bấp bênh, bữa có, bữa không, có hôm may mắn thì được chừng 40.000-50.000 đồng. Thu nhập của anh không đủ chi tiêu cho cuộc sống gia đình và nuôi cha già bệnh tật.

Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình của mình, chị Trần Thanh Trúc, vợ anh Út, rơm rớm nước mắt: “Hiện tại gia đình tôi rất khó khăn, thu nhập của anh Út chẳng thấm vào đâu so với cái khó của gia đình, nợ nần ngày càng chồng chất do chi phí điều trị thuốc thang cho cha ngày càng cao, mỗi lần điều trị hơn 10 triệu đồng. Số tiền đó gia đình vay mượn từ hàng xóm, người thân và bạn bè. Nhưng ai cũng khó khăn nên không giúp đỡ nhiều được. Vì vậy, gia đình đành bất lực đưa cha từ Cà Mau về nhà, sống ngày nào hay ngày ấy”.

Ông Tô Văn Chiến, Trưởng Ban Nhân dân ấp Nhà Diệu, bộc bạch: “Hiện tại gia đình ông Muôn gặp rất nhiều khó khăn, bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống, sinh hoạt của ông càng thêm bất tiện. Là người ở địa phương, tôi rất mong các nhà hảo tâm gần xa chung tay ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ cho gia đình có điều kiện để chữa bệnh cho ông Muôn”.

Về phía chính quyền địa phương xã Tân Ân, Chủ tịch Hội Người tàn tật và trẻ mồ côi xã Tân Ân Phạm Xuân Chúc chia sẻ: “Gia đình ông Muôn thuộc diện chính sách, ông là thương binh và được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ăn uống, sinh hoạt cá nhân của ông rất bất tiện. Con trai út ngày ngày phải làm thuê, làm mướn nhưng vẫn không lo nổi chi phí điều trị cho ông. Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để cuộc sống gia đình ông Muôn ổn định hơn và gia đình có điều kiện để đưa ông đi điều trị”./.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Cà Mau.

ĐT: 0780.3831066, DĐ: 0913616598, gặp anh Thanh Quang.

Tài khoản Quỹ từ thiện Báo Cà Mau:

- Tên đơn vị: Báo Cà Mau

- Số tài khoản: 10201-000205255-9

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau.

Bài và ảnh: Trần Quốc Khải

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại tài sản do sạt lở tại phường Tân Thành

Chiều 21/4, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại tài sản do sạt lở đất tại Khóm 13, phường Tân Thành.