Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa khi phải mang trong người những căn bệnh quái ác, nhưng nhiều trẻ em đã vượt qua nỗi đau thể xác, không ngừng cố gắng học tập, trở thành những con ngoan, trò giỏi.
Em Lê Thị Diễm và Trương Tông Thịnh đang phải chóng chọi với những căn bệnh quái ác. Ảnh: H.T
Được sự hướng dẫn của cán bộ xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi), chúng tôi tìm đến nhà em Lê Thị Diễm (lớp 6A, Trường THCS Ngô Quang Nhã). Trong căn nhà nhỏ này luôn đầy ắp tình yêu thương và có cả những nỗi đau ẩn giấu. Đã không biết bao lần vợ chồng chị Đặng Út Mười khóc thầm khi chứng kiến con gái gồng mình chống chọi với bệnh tật. Từ ngày chào đời, Diễm đã hứng chịu căn bệnh bướu hạch dịch. Theo thời gian, căn bệnh gây ra những biến chứng khác thường như: phù nửa thân người, teo các chi, cơ thể phát triển không bình thường… 14 tuổi, em nặng đến 50kg nhưng chỉ cao 1,1m. Cũng vì căn bệnh quái ác này mà đến 9 tuổi Diễm mới bắt đầu vào lớp 1. Do đi lại bất tiện nên hàng ngày cha phải đưa rước em đi học. Dù vậy, cô học trò nhỏ vẫn không hề tỏ ra mặc cảm với mọi người, chán nản với cuộc sống. Thấu hiểu sự yêu thương, nổi vất vả của cha mẹ, Diễm luôn cố gắng học tập thật tốt. Trong 6 năm liền, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Ngoài ra, Diễm còn là một học sinh giỏi Văn, từng tham gia các cuộc thi vòng huyện, tỉnh. “Sau này em muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho những trẻ em nghèo không may mắn như em”, đó là lời tâm sự mộc mạc khi em nói về ước mơ của mình. Từ trong đôi mắt em, chúng tôi cảm nhận được một nghị lực và niềm tin về ngày mai tươi sáng. Chị Đặng Thị Út nghẹn ngào nói: “Mỗi tháng, gia đình phải tốn hơn 1 triệu đồng để chạy chữa thuốc men cho Diễm. Các bác sĩ ở TP. HCM bảo đây là căn bệnh hiếm, phải ra nước ngoài mới có thể trị được. Nhiều lúc, dù bệnh tật đang hành hạ, nhưng con bé vẫn cố gắng học bài, làm bài. Nhìn con trong những lúc như thế, lòng tôi đau như cắt”.
Hơn 11 năm mang căn bệnh lõm ngực, sức khỏe em Trương Tông Thịnh (xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long) ngày càng suy giảm theo thời gian. Nguyên nhân của căn bệnh này ngay cả cha mẹ Thịnh cũng không rõ, vì nó có từ lúc em lọt lòng. Căn bệnh khiến việc hô hấp của em gặp khó khăn, thường xuyên có triệu chứng khó thở, cơ thể gầy gò. Thương con, vợ chồng anh Trương Trung Đoàn nhiều lần đưa con đến các bệnh viện lớn để chữa trị. Thế nhưng, hoàn cảnh thiếu thốn khiến gia đình không thể tiếp tục “chiến đấu” với căn bệnh này. Điều làm vợ chồng anh Đoàn cảm thấy an ủi là Thịnh rất ngoan hiền, thường xuyên giúp cha mẹ việc nhà. Ngoài ra, em còn là một học sinh khá giỏi. Tông Thịnh bộc bạch: “Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nên em luôn xác định phải cố gắng học thật tốt để đền đáp công ơn của cha mẹ và tiếp tục hy vọng vào tương lai”.
Ngoài Em Lê Thị Diễm và Trương Tông Thịnh, xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều trẻ em đang từng ngày oằn mình với những nỗi đau thể xác và tinh thần. Cần lắm những vòng tay nhân ái của toàn xã hội để xoa dịu những nỗi đau, để tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các em vững bước trên đường đời.
Sáng 13/6, Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phối hợp Trung tâm Y khoa Vạn Hạnh Cần Thơ tổ chức chương trình khám sức khoẻ cho cán bộ, viên chức và người lao động tại đơn vị.
Ngày 12/6, Cụm Thi đua khối xây dựng lực lượng, hậu cần Công an tỉnh Cà Mau tổ chức trao 100 suất quà cho gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hưng Mỹ.
Sáng 12/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng dự và phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Gia đình tỉnh Cà Mau năm 2026; đồng thời trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho công tác gia đình giai đoạn 2001-2026.
Trước giờ phát đề môn Toán của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã kịp thời dùng xe đặc chủng dẫn đường, hỗ trợ một nam sinh bị sốt cao đến điểm thi an toàn, đúng giờ quy định.
Chiều 11/6, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cùng lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị chuyên môn đến kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn xã Đầm Dơi và xã Thanh Tùng.
Chiều 11/6, cùng với hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước, gần 19.700 thí sinh tại tỉnh Cà Mau đã hoàn thành hai môn thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là Ngữ văn và Toán. Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, đúng quy chế, phần lớn thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái.
Mỗi mùa thi đều để lại những khoảnh khắc khó quên. Nếu bên trong phòng thi là những giờ phút tập trung cao độ của các sĩ tử, thì bên ngoài cánh cổng trường là những ánh mắt dõi theo không rời, có những yêu thương, kỳ vọng chất chứa và cả những bước chân chờ đợi lặng lẽ của các phụ huynh.
Hơn 73.800 người dân của 50.478 hộ gia đình tại 733 khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, làm sạch đường làng, ngõ xóm; hơn 83,8 tấn rác thải các loại đã được thu gom, xóa bỏ 137 điểm tập kết rác không đúng quy định và cấp phát 72 thùng chứa rác tại các tuyến giao thông nông thôn.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang diễn ra trong không khí khẩn trương trên toàn tỉnh Cà Mau. Tại Điểm thi số 18, đặt tại Trường THPT Phan Ngọc Hiển (xã Năm Căn), sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, ngành giáo dục và các tổ chức đoàn thể đã tạo nên một “hậu phương” vững chắc, tiếp thêm niềm tin và động lực cho các sĩ tử bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời.
Những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một quán chay nhỏ nằm dưới chân cầu Võ Thị Sáu, phường Bạc Liêu trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều phụ huynh và thí sinh. Không biển hiệu nổi bật, không quảng bá rầm rộ, nhưng quán ăn này đã âm thầm lan tỏa yêu thương bằng những suất ăn miễn phí dành cho sĩ tử suốt 10 năm qua.
Xem thêm bình luận