Thứ bảy, 20-6-26 08:55:27
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cần lắm sân chơi cho đội ngũ không chuyên

Báo Cà Mau

Họ là những người đam mê ca hát, và từ niềm đam mê họ đã có những cống hiến nhất định cho phong trào văn nghệ ở địa phương. Tuy nhiên, sân chơi dành cho đối tượng này hiện nay chưa nhiều và bản chất của những hội thi, hội diễn, nơi họ thể hiện niềm đam mê cũng chưa đúng nghĩa là sân chơi cho họ.

Quanh quẩn ở hội thi, hội diễn

Bất cứ sự kiện hay hoạt động nghệ thuật nào, họ đều có mặt để góp phần phục vụ. Đó có thể là đối tượng học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, người lao động… nhưng tất cả đều có chung niềm đam mê với văn nghệ. Ở Bạc Liêu, lực lượng không chuyên khá đông, nhưng sân chơi dành cho đối tượng này lại không nhiều.

Trong một năm, Bạc Liêu tổ chức khá nhiều hội thi, hội diễn, liên hoan… ở lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật dành cho cả đối tượng chuyên nghiệp và không chuyên. Đa phần các sự kiện này đều tập trung lực lượng chuyên nghiệp tham gia khá đông và đối tượng không chuyên cùng góp mặt là học sinh, sinh viên, những người yêu nghệ thuật.

Một tiết mục tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng của đơn vị huyện Hồng Dân. Ảnh: N.V

Nếu không có những hội thi, hội diễn “đến hẹn lại… thi” như thế thì lực lượng không chuyên sẽ ít có sân chơi nào để thể hiện niềm đam mê của mình. Chị N.T.S. (thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai) là một trong những người có niềm đam mê ca, múa. Sở hữu ngoại hình khá xinh xắn, giọng ca mượt mà, nên chị S. được mời đi “show” khá nhiều. Và đây chính là sân chơi dành cho chị khi các hội thi, hội diễn chưa tới “mùa”! Những trường hợp giống như chị S. không phải là hiếm khi họ chỉ biết tự tìm “không gian” cho mình cũng bởi các hội diễn, liên hoan… được tổ chức theo kiểu “đến hẹn lại lên”, còn địa phương thì “kẹt” kinh phí nên các hoạt động cộng đồng dành cho lực lượng không chuyên có vẻ khan hiếm.

Đừng gượng ép thành đội ngũ chuyên nghiệp!

Trong khi chờ đợi có được sân chơi đúng nghĩa dành cho mình, lực lượng không chuyên thường góp mặt vào các hội thi, hội diễn cấp huyện hoặc tỉnh. Tuy nhiên, từ đây lại có nhiều vấn đề đáng quan tâm. Chúng ta không bàn đến quy mô tổ chức các hội thi, hội diễn, mà chỉ muốn đề cập đến khía cạnh: lực lượng không chuyên thật sự có sân chơi đúng nghĩa ở những hội thi, hội diễn như thế này.

Tổ chức các hội diễn, liên hoan… mục đích chủ yếu là để các thí sinh học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và sau cùng mới là tranh tài cao thấp. Thế nhưng, thay vì để họ tự học hỏi kinh nghiệm thì việc thường làm của các đơn vị dự thi là “o ép” họ vào khuôn mẫu kịch bản để… tranh giải. Như vậy, đội ngũ không chuyên sẽ thiếu đất để thể hiện tài năng, họ chỉ thực hiện những bài múa, những kịch bản được gán sẵn cho mình?! Cũng chính vì vậy mà có một số ý kiến cho rằng, tại nhiều hội diễn không chuyên tổ chức thời gian qua “tìm đỏ con mắt” không thấy chất không chuyên nằm ở đâu. Và trong những đánh giá chất lượng các hội diễn, liên hoan… Ban giám khảo thường ca ngợi chất lượng gần giống như chuyên nghiệp?!

Thiết nghĩ, cơ quan hữu quan chỉ nên đóng vai trò là người tổ chức, còn kịch bản hãy để đội ngũ không chuyên quyết định. Có thể những chương trình đó sẽ không hay, không chuyên nghiệp, nhưng đó mới là năng lực thật sự của đội ngũ không chuyên. Sân chơi lúc này mới là sân chơi đúng nghĩa dành cho đội ngũ này. Hơn nữa, việc để lực lượng không chuyên “tự lực cánh sinh” cũng là phát huy vai trò của những cán bộ được tập huấn các lớp kỹ năng đã dược Trung tâm VH-TT tỉnh tổ chức nhiều lần. Có như vậy, trong các hoạt động nghệ thuật hay sự kiện nhỏ ở địa phương, đội ngũ không chuyên này vẫn có “đất để dụng võ”!

Ngọc Lan

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...

Cà Mau chung tay vì trẻ em trong kỷ nguyên số

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Sôi động chương trình nghệ thuật khai mạc hè 2026

Tối 1/6, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau (cơ sở 2) đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và khởi động các hoạt động hè năm 2026.