Đối với trẻ em ở thành thị, mùa hè là khoảng thời gian các em thích thú và mong đợi nhất vì được ba mẹ cho đi chơi công viên, siêu thị, học các lớp năng khiếu, tham dự các hoạt động vui chơi bổ ích. Thế nhưng, đối với trẻ em Khmer nghèo vùng ven biển, sân chơi dành cho các em dường như không có. Nhiều trẻ chỉ biết quanh quẩn ở nhà, bày những trò chơi các em tự nghĩ ra hoặc theo phụ ba mẹ ra biển bắt nghêu, còng…
Các đoàn thể xã tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ em Khmer nghèo tại chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.H
Một buổi chiều, khi đi qua khu vực ven biển xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) giáp ranh với xã Lai Hòa (huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), chúng tôi thấy một nhóm trẻ đá bóng giữa lòng đường, còn xa xa phía vạt mắm ven biển, vài ba đứa trẻ xách giỏ lội bắt còng. Chúng đều là những trẻ em Khmer gầy nhom, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi sờn cũ. Thấy chúng tôi, các em vui cười hớn hở. Em Thạch Sơn Lâm (9 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch Đông) cho biết: “Hằng ngày cứ đến chiều là tụi con lại rủ nhau ra nơi này để đá bóng và chơi đùa. Có hôm thì đi bắt còng về bán lấy tiền mua bánh kẹo”. Khi chúng tôi hỏi việc đá bóng giữa lộ thế này, xe cộ chạy qua chạy lại thì sao? Lâm hồn nhiên nói: “Có sao đâu chú! Khi nào người ta bóp còi thì tụi con dừng lại, đợi họ đi qua thì đá tiếp. Ở đây không có sân để đá bóng”.
Không chỉ ở ven biển mà ngay khu vực trụ sở UBND xã cũng không có sân chơi nên một số trẻ thường theo ba mẹ ra biển bắt nghêu, bắt ốc… Số trẻ khác thì tụ tập chơi xung quanh nhà với những trò chơi đơn giản, quen thuộc như: lội mương, bắt cá, trèo cây, ném lon, đá bóng, bắn bi… Tuy nhiên, việc các em vui chơi cạnh mé lộ, ven biển lại là mối nguy hiểm luôn chực chờ.
Về phía phụ huynh, đa phần đều là người Khmer nghèo, do tất bật với cuộc mưu sinh, gánh nặng cơm - áo - gạo - tiền nên hầu như họ cũng không mấy quan tâm đến con cái. Chị Thạch Thị Nết (ấp Giồng Giữa, xã Vĩnh Trạch Đông) chia sẻ: “Hàng ngày tôi chạy lo kiếm tiền mua gạo ăn đã khó khăn, lấy đâu ra tiền cho tụi nhỏ vui chơi!”.
Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em Khmer nghèo vùng ven biển, hàng năm tại chùa Xiêm Cán, với các ban ngành, đoàn thể đều phối hợp tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 như: tổ chức các trò chơi dân gian, phát quà, bánh kẹo, sách vở… Chị Thạch Thị Hoa, Bí thư Xã đoàn Vĩnh Trạch Đông, bộc bạch: “Hiểu được những thiệt thòi của các em nên chúng tôi luôn cố gắng giúp các em có được một sân chơi lành mạnh, tránh được rủi ro, tai nạn. Song, do ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên việc làm này đòi hỏi cần phải có thời gian và sự góp sức của xã hội”.
Câu chuyện thiếu sân chơi dành cho trẻ em nói chung, trẻ em Khmer nghèo ven biển nói riêng không phải là mới. Tuy nhiên, để giải quyết thực trạng này đòi hỏi cần phải có sự hỗ trợ của ngành chức năng, sự quan tâm của chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh. Hy vọng, thời gian tới, trẻ em Khmer nghèo không chỉ riêng khu vực ven biển mà cả những vùng nông thôn sâu trong tỉnh sẽ có được điểm vui chơi bổ ích để các em được phát triển một cách toàn diện.
HUỲNH HIẾU

Truyền hình



Xem thêm bình luận