Tôi khá lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình. Gần đây có một người đàn ông thường qua lại chuyện trò với tôi, vợ anh đã mất 3 năm nay, anh ngỏ ý muốn làm bạn đời với tôi để hai tâm hồn cô đơn có thêm niềm vui. Thế nhưng các cháu và các anh chị tôi thì bàn ra không muốn tôi lấy chồng vì sợ tôi cực khổ. Anh chị tôi nói tuy không sai nhưng tôi vẫn muốn có một bờ vai để tựa. Tôi nghĩ vậy có đúng và phù hợp hay không?
Q.M (huyện Đông Hải)
Chào chị Q.M,
Tuy chị đã có tuổi nhưng có người yêu thương, muốn được chăm sóc chị trong những tháng ngày còn lại để cả hai được hạnh phúc thì còn gì bằng nữa. Tuy nhiên chị đừng nghĩ rằng mình không còn cơ hội để lựa chọn để rồi “nhắm mắt đưa chân”, suy nghĩ như thế sẽ làm ảnh hưởng đến quyết định của chị. Chị vẫn là chị như ngày nào, chẳng qua là thời gian trước đây do mãi cuốn hút vào công việc nên chuyện tình cảm riêng tư tạm thời khép lại mà thôi. Điều quan trọng và cốt lõi vẫn nằm nơi chị, đó là tình yêu, nếu chị thật sự yêu thương thì mọi chuyện sẽ có lời đáp.
Mọi người có thương chị mới nghĩ tốt cho chị, sợ chị lấy chồng sẽ cực khổ để chăm sóc chồng vì anh ấy cũng có tuổi. Hoàn cảnh của ai thì người nấy rõ, các anh chị và các cháu không thể thấu hiểu được chị nỗi khát khao tình yêu, nỗi cô đơn khi tuổi càng ngày càng lớn mà bên mình không có một bờ vai nương tựa… Tất nhiên cũng cần tham khảo ý kiến mọi người nhưng yếu tố quyết định vẫn là chị, bởi vì chỉ có chị mới hiểu được mình như thế nào. Ngoài ra chị cần tìm hiểu thêm về gia đình, con cái của anh, đôi khi những đứa con ấy cũng có thể là rào cản cho hạnh phúc của anh chị bởi vì cũng chưa chắc chúng hiểu ba mình, lo sợ mất ba… và rất nhiều yếu tố xung quanh những việc ấy chị cần biết trước khi quyết định.
Chuyên viên tư vấn tâm lý - Nguyễn Thị Kim Cúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận