Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26/3/2012, tại ấp 14 (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình), một đám thanh niên hung hãn mang theo nhiều hung khí kéo nhau ập đến nhiều nhà dân đánh đập làm bị thương nhiều người và hư hại nặng tài sản và nhà cửa. Dư luận hết sức bất bình nhưng Công an xã Vĩnh Hậu thì không chịu nhận đơn yêu cầu của người bị hại.
Sáng 29/3/2012, chúng tôi có mặt tại hiện trường vụ việc thông qua một lá đơn kêu cứu. Trước mắt chúng tôi, căn nhà của bà Thạch Thị Bạch (thuộc diện hộ nghèo) bị thiệt hại nặng nhất trong trận “càn quét” của đám thanh niên hung hãn ấy. Sau khi xác định là đánh lầm người, khoảng 20 thanh niên, tay cầm đố vuông, dao Thái, ly thủy tinh… quay sang đập phá nhà cửa, đồ đạc của gia đình bà Bạch. Hậu quả, căn nhà bị sập hai cửa cái, phần vách phía trước bị hư hại hoàn toàn. Ngoài ra, tủ kiếng và một số vật dụng trong nhà bị đập bể và mất hết 5 triệu đồng. Khi bà Bạch lên tiếng hỏi: “Sao tụi mầy đập phá, đánh người?”, thì ngay sau đó bà bị chúng bóp cổ suýt chết và bị đánh thêm một cây vào lưng. Không chỉ bà Bạch mà những người chứng kiến cho biết, hễ ai can ngăn đều bị chúng đánh.
![]() |
| Căn nhà của bà Thạch Thị Bạch sau trận “càn quét” của nhóm thanh niên. Ảnh: H.D |
Hiện tại, gia đình những người bị hại rất bức xúc trước những hành vi côn đồ, xem thường luật pháp của băng nhóm này. Và họ chỉ biết mong chờ sự công tâm và nhiệt tình hơn của những người có trách nhiệm giải quyết để sớm đưa các đối tượng nêu trên ra nghiêm trị trước pháp luật.
H.D

Truyền hình








Xem thêm bình luận