Vợ chồng tôi tuy không giàu có nhưng cũng đủ lo cho hai con ăn học. Chồng tôi tuy rất có trách nhiệm với gia đình, nhưng lại hay giấu tôi gửi tiền giúp gia đình anh ấy. Tôi không hẹp hòi nhưng tôi muốn chuyện gì cũng cần bàn bạc với nhau. Nhiều lần tôi góp ý nhưng anh ấy chứng nào tật nấy, nếu anh chị em ai cần giúp đỡ là anh giúp ngay mà không cần biết họ sử dụng số tiền ấy như thế nào. Tôi thật không hài lòng chuyện này chút nào cả. Tôi phải làm sao đây?
D.T (thị trấn Phước Long)
Chào chị D.T,
Đã là vợ chồng thì tất cả mọi chuyện đều phải minh bạch, nhất là trong chuyện tài chính, nếu một trong hai người có dấu hiệu không rõ ràng thì chuyện mâu thuẫn rất dễ xảy ra, đôi khi làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Trước tình huống chuyện đã rồi như thế, vợ chồng cần ngồi lại trao đổi thẳng thắn với nhau về vấn đề đó trên cơ sở góp ý xây dựng. Nếu chồng giúp gia đình với lý do thật thiết thực thì người vợ cũng không nên quá khó khăn ngăn cấm, vì như thế sẽ làm cho người chồng nhận xét về vợ mình là người ích kỷ, hẹp hòi… Như thế thì gia đình sẽ mất vui.
Hãy nói cho chồng hiểu là chị cần có sự minh bạch rõ ràng, nếu chồng cứ cố tình giấu như thế thì đồng nghĩa với việc không tôn trọng vợ hoặc đánh giá thấp về vợ. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt và có nguy cơ làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Sở dĩ anh giấu chị vì lẽ sợ chị không hài lòng, qua việc này chị cũng rất cần xem lại thái độ của mình như thế nào đó mà khiến anh hiểu lầm về chị, do đó rất cần sự bộc bạch từ hai người để giúp giải tỏa cho cả hai.
Chị cũng cần khéo léo phân tích nếu giúp gia đình để qua cơn túng quẫn hoặc giúp vốn làm ăn, nếu vợ chồng có khả năng thì cũng nên sẵn lòng, còn nếu giúp để tạo tính ỷ lại cho mọi người thì rõ ràng là điều không nên.
Chuyên viên tư vấn tâm lý - Nguyễn Thị Kim Cúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận