Thứ ba, 23-6-26 15:06:35
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cần vực dậy phong trào đua ghe Ngo

Báo Cà Mau

Từ lâu, đua ghe Ngo được xem là môn thể thao truyền thống, chứa đựng bản sắc văn hóa đặc trưng của người Khmer Nam bộ. Tại Bạc Liêu, phong trào đua ghe Ngo cũng được quan tâm, phát triển rộng rãi trong các phum sóc. Tuy nhiên, việc gìn giữ và phát huy giá trị môn thể thao này đang gặp nhiều khó khăn.
Nét văn hóa độc đáo của phum sóc
Theo thời gian, đua ghe Ngo ngày càng khẳng định được sức sống, tầm quan trọng trong đời sống tinh thần của người Khmer Bạc Liêu. Mỗi lần diễn ra giải đấu, sinh khí tại các phum sóc rộn ràng như mở hội. Mọi người cùng tập trung về chùa để đóng góp kinh phí sửa chữa, trang trí ghe, hỗ trợ các vận động viên tập tập luyện và thi đấu. Ai cũng hồ hởi và hy vọng đội nhà sẽ giành được vinh quang.
Hơn một thập kỷ qua, huyện Phước Long vẫn duy trì tổ chức giải đua ghe Ngo truyền thống chào mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12). Sau mỗi năm, giải đấu lại thu hút số lượng vận động viên (VĐV), đội ghe về tham dự đông đảo hơn. Từng có mặt tại giải đấu này, chúng tôi cảm nhận được sự tưng bừng, sức hấp dẫn từ môn thể thao độc đáo của bà con Khmer. Dọc hai bên dòng kênh xáng Quản lộ - Phụng Hiệp, hàng chục ngàn khán giả reo hò, cổ vũ cho các đội ghe làm cho giải đấu vô cùng sôi động, tạo nên một ngày hội văn hóa mang đậm sắc màu dân tộc Khmer. Ông Hà Việt Sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Phước Long, cho biết: “Tổ chức giải đua ghe Ngo thường niên là một việc làm quan trọng nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa Khmer Nam bộ. Đặc biệt, đây còn là dịp để đồng bào các phum sóc trong và ngoài tỉnh thắt chặt hơn tinh thần đoàn kết, giao lưu và bào tồn văn hóa dân tộc mình”.
Ngoài Phước Long, huyện Hồng Dân và Hòa Bình cũng đăng cai tổ chức nhiều giải đua ghe Ngo chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương. Mặc dù, quy mô tổ chức có phần khiêm tốn, nhưng giải đấu đã góp phần thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao trong đồng bào Khmer. 

Đội ghe Ngo nữ chùa Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) thi đấu tại Festival đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ II - ĐBSCL năm 2015. Ảnh: H.T

Nhiều Khó khăn
Việc thường xuyên tổ chức, tham gia các giải đấu đã “giữ lửa” cho phong trào đua ghe Ngo tại Bạc Liêu. Tuy nhiên, sự phát triển của môn thể thao này không đồng bộ mà chỉ tập trung tại một số ít phum sóc. Đáng nói là nhiều năm qua, các đội ghe nam của Bạc Liêu không chứng tỏ được sức mạnh, mà đều trông chờ vào đội ghe nữ, cụ thể là đội nữ chùa Ngan Dừa (thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân). Không phải Bạc Liêu không có những đội ghe nam mạnh, đủ sức cạnh tranh với các tỉnh bạn, mà vấn đề nằm ở sự thiếu quan tâm và đầu tư. Trước đây, Bạc Liêu từng sở hữu nhiều đội ghe nổi tiếng khi chinh phục hàng loạt các danh hiệu cấp khu vực. Đơn cử như đội ghe chùa Cái Giá Chót (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) đã một thời là “nỗi kinh hoàng” của biết bao đội ghe Ngo trong những năm 1984 - 2003. Thế nhưng, kể từ năm 2004 đến nay, ghe của chùa xuống cấp trầm trọng và không thể tham gia thi đấu. Thượng tọa Tăng Sa Vong, Trụ trì chùa Cái Giá Chót, cho biết: “Hiện nay, muốn đóng mới một chiếc ghe Ngo là điều rất khó khăn đối với chùa. Vì thiếu kinh phí nên nhiều năm qua, chùa không thể khôi phục lại danh hiệu đua ghe Ngo. Đây là điều hết sức đáng tiếc, gây trở ngại cho việc bảo tồn bản sắc văn hóa của phum sóc”.
Mặt khác, nhiều đội ghe đang đối mặt với bài toán về nguồn nhân lực. Hiện, việc tập hợp, tuyển chọn các VĐV vào đội ghe rất khó khăn. Bởi chế độ hỗ trợ cho họ hầu như là rất ít, thậm chí không có. Cũng vì vậy, nhiều VĐV không mặn mà tham gia thi đấu. Đặc biệt, công tác huấn luyện thi đấu cho các đội ghe cũng chưa được ngành chức năng chú trọng. Đó là những nguyên nhân khiến các đội ghe của Bạc Liêu “chết yểu” hoặc thi đấu không hiệu quả.
Hiện tại, các đội ghe Ngo của Bạc Liêu rất cần sự hỗ trợ từ các ngành chức năng. Đây không chỉ là động lực để các đội thi đấu đạt kết quả tốt, mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, thể thao truyền thống của đồng bào Khmer.
TRỊNH HỮU

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...