(CMO) Ngoài nỗ lực của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 các cấp, thì sự chung tay chia sẻ khó khăn của chính bản thân người có thân nhân trở về cũng đã và đang lan tỏa bằng các hình thức. Trong đó, việc nhường lại nhà để người thân ở đủ điều kiện cách ly tại nhà, hay che mới chòi, nhà tạm đã được nhiều nơi triển khai thực hiện.
Nhượng nhà để người thân cách ly…
Là mẹ của 4 người con đều đi lao động ngoài tỉnh, bà Nguyễn Kim Thênh, ấp Bào Bèo, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước trần tình: “Nghe thằng Thắng (con bà) điện báo tin đã về tới Cà Mau và sẽ được cách ly tại nhà, tôi liền bàn với gia đình nhường lại căn nhà đang ở cho vợ chồng nó ở, phần tôi về nhà ba má ở tạm 28 ngày”.
Căn nhà bà Thênh tuy là căn nhà cũ, không mấy khang trang nhưng là tổ ấm của 5 nhân khẩu hơn 16 năm qua. “Giờ sau bao ngày bám trụ vì Covid-19 được về quê, được quan tâm hỗ trợ chu đáo và ở ngay chính căn nhà của mình thì là niềm hạnh phúc lớn rồi”, anh Nguyễn Chiến Thắng, con bà Thênh, ấp Bào Bèo, xã Lương Thế Trân tâm sự.
Ông Phan Văn Liêm hỗ trợ chính quyền địa phương gắn biển cách ly y tế tại nhà khi con trai trở về từ vùng có dịch
Như chạm vào cảm xúc, bà Thênh không kiềm được nước mắt, nhưng rồi cũng kịp trấn an: “Hồi em nó (con trai út bà Thênh) báo bị dương tính với Covid-19 tôi lo lắm. Rồi khi nó được chữa trị hết bệnh, cộng thêm thằng Thắng được về tôi mừng như trúng số độc đắc”.
Như trường hợp của anh Thắng, anh Nguyễn Hoàng Chiêu (sinh năm 1997) hộ khẩu ấp 5, xã Thới Bình, huyện Thới Bình vừa trở về từ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương chia sẻ: “Khi 2 anh em tôi trở về quê được chốt kiểm soát Đầu sấu, xã Tân Lộc Đông hướng dẫn, đã được lưu lại khu cách ly tập trung tại Trường THCS Tân Phong của xã 1 đêm. Sau đó được Ban chỉ đạo xã Thới Bình đón về, sàng lọc và quyết định cách ly tại nhà vào ngày 4/10. Nhưng vì gia cảnh khó khăn, nhà không đủ điều kiện cách ly mà phải thực hiện cách ly hộ nên người chú đã chủ động dọn sang nhà người thân khác để 2 anh em tôi ở cách ly tại nhà của chú. Cách ly như thế không ảnh hưởng đến sinh hoạt của những người trong gia đình”.
Bà Loan, mẹ của anh Chiêu xúc động: “Nghe con báo tin cách ly y tế tại nhà mà vợ chồng vui không xuể. Ông nhà định lấy cao su ngăn căn nhà ra một nửa để con ở cách ly. Vì bản thân tôi bị bệnh phải thường xuyên vào bệnh viện điều trị nên không thể cách ly hộ gia đình. May thay chú Tư nó cho mượn căn nhà để 2 anh em cách ly”.
Những ngày này, ông Trương Minh Nhàn (Trưởng ấp Bào Bèo, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước) tất bật ngược xuôi gắn biển cách ly y tế hộ gia đình
Ông Đoàn Việt Khoa, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện U Minh cho hay: “Những căn nhà trước đây do đi làm ăn xa phải đóng cửa thì nay huyện vận động bà con tu dọn sửa san lại để ở cách ly khi trở về. Những hộ gia đình liền kề là anh em thì chủ động dọn gom người trong nhà lại để trống một căn nhà làm nơi ở cách ly 28 ngày cho người trở về. Trong 2.000 người đã về, đến ngày 6/10 ở U Minh đã có 60% đủ điều kiện cách ly tại nhà theo hình tức cách ly riêng biệt đúng quy định”.
Ngoài chia sẻ bằng hình thức nhường chỗ ở, ông Phan Văn Liêm, xã Lương thế Trân, huyện Cái Nước còn che vội một căn chòi khoảng 9 mét vuông phía sau liếp vườn để cho con trai là Phan Nhựt Duy ở cách ly 28 ngày. Ông Liêm thố lộ: “Vừa nghe xã báo cho con về cách ly tại nhà là hai vợ chồng bàn làm căn chòi đủ chắc chắn và kín đáo che nắng mưa cho con ở tạm thời gian cách ly. Không sao cả, gắn cố vượt qua khó khăn cũng như chia sẻ bớt gánh nặng với địa phương”.
Ông Trương Minh Nhàn, Trưởng ấp Bào Bèo, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, cho biết: “Đến ngày 5/10 ấp đã đón 9 hộ với 30 khẩu về cách ly y tế tại nhà. Tất cả đều được rà soát, giám sát an toàn từ các Tổ Covid cộng đồng. Có trường hợp cách ly cả hộ, cũng có trường hợp san sẻ chỗ ở và cả cất tạm chòi”.
Ngày 5/10, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục có chỉ đạo mới về cách ly y tế tại nhà đối với hơn 20.000 người trở về. Theo đó, yêu cầu cách ly tại nhà phải có khu riêng biệt; nhà ở có khu vệ sinh riêng; việc tiếp tế đồ dùng, thức ăn phải đảm bảo khoảng cách an toàn. Việc bố trí nơi ở cách ly tại nhà phải đảm bảo thuận tiện cho công tác kiểm tra, giám sát, cung cấp y tế.
…và những bếp ăn ấm tình đồng bào
Trong gần 1 tuần qua, khắp các xã, phường trong địa bàn tỉnh Cà Mau nơi nào có khu cách ly là nơi đó có bếp ăn hỗ trợ những đối tượng có khoàn cảnh khó khăn.
Đến nay, huyện Đầm Dơi đã tiếp nhận gần 2.000 người dân về địa phương và đã bố trí cho hơn 1.700 người cách ly tập trung tại 21 điểm trường. Đối với người dân cách ly tập trung trên địa bàn huyện sẽ được hỗ trợ miễn phí các bữa ăn và nhiều nhu yếu phẩm khác. 11 giờ 30 phút ngày 29/9, anh Nguyễn Tấn Đông, Phó bí thư chi đoàn ấp Tân Điền, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi cùng 3 người bạn lui cui dọn mớ dụng cụ của bếp ăn 0 đồng từ khu chợ mới của huyện Đầm Dơi sang nơi khác. Vì khu vực anh Đông mượn mấy tháng qua giờ phải trả lại cho chủ nhà.
Vừa dọn, anh Đông vừa khề khà kể: “Mới đầu tưởng nấu cơm dễ, ai ngờ bị khét, bị nhão đến mấy nồi. Nấu thức ăn thì đôi khi “dỡ lắm”, nhưng vì xót xa cho nhiều hoàn cảnh nên vẫn cùng nhau vừa nấu vừa rút kinh nghiệm”. Lời trần tình của anh Đông cũng là lời tâm sự tận đáy lòng của nhiều anh, chị đang là công chức, viên chức các ngành đang làm việc ở cấp xã khi bàn về chủ đề “nấu cơm cách ly”.
Chị Nguyễn Hải Âu, Bí thư Huyện đoàn huyện Đầm Dơi chia sẻ: Bình thường chuẩn bị bữa cơm ở nhà có vài người ăn đã không dễ thì nay đùng một cái nấu cơm cho hàng trăm người ăn mỗi ngày làm sao tránh khỏi bỡ ngỡ. Nhưng từ những khó khăn ấy mà bếp ăn càng ngày càng quy tụ nhiều sự đóng góp hỗ trợ. Từ ý tưởng cơm hỗ trợ lực lượng tài xế phải tạm thời cách ly ở các khu xếp dở hàng hóa đến cung cấp cho lực lượng làm nhiệm vụ các chốt kiểm soát và nay lại bắt tay vào cuộc chiến mới với nhiệm vụ “không để ai đói”.
Nhiều tổ chức, cá nhân vận động, tự bỏ tiền túi, công sức mang yêu thương chia sẻ khó khăn đến các khu cách ly tập trung bằng những phần ăn thiết thực, tạo nên phong trào rộng khắp…Ảnh: Huỳnh Lâm
“Hiện tại các bếp ăn của huyện Đầm Dơi đang hoạt động hết công suất để chăm lo các suất cơm cho người dân. Qua 3 ngày, các bếp ăn đã hỗ trợ hơn 5.000 suất cơm cho người dân ở các khu cách ly”, chị Lục Thùy Dương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đầm Dơi cho hay.
Riêng huyện U Minh, các Trường Nguyễn Việt Khái (xã Khánh An); Trường Thái Văn Lung (thị trấn U Minh); rồi các trường ở Khánh Lâm, Khánh Hòa,... “Dù là khu vực nông thôn vùng rừng, nhưng công tác thiện nguyện này ở huyện U Minh được cán bộ xã và giáo viên thực hiện rất hiệu quả. Thông qua các lời kêu gọi, mọi sự vận động chúng tôi đều trân trọng để chăm lo cho những công dân đang thực hiện cách ly ở huyện”, ông Đoàn Việt Khoa, Phó bí thư Thường trực huyện ủy U Minh đánh giá.
Tại huyện Trần Văn Thời, để đảm bảo chăm lo hậu cần cho các khu cách ly, huyện đã huy động hơn 500 lực lượng là đoàn viên, thanh niên, hội viên của các đoàn thể các cấp tham gia chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho khu cách ly tập trung cũng như nấu ăn và cấp phát nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Võ Quốc Thống cho biết: “Ở mỗi khu cách ly đều phân công lực lượng phụ nữ, đoàn viên, thanh niên phụ trách công tác nấu ăn, cũng như cấp phát nhu yếu phẩm thiết yếu đến người dân, không để bất kỳ người dân nào bị đói trong thời gian cách ly tại huyện. Nhìn chung đến thời điểm này, mọi thứ sắp xếp cũng đã ổn định”.
Vậy là chỉ trong thời gian ngắn, các địa phương trong tỉnh đã khơi dậy được hoạt động xã hội nhân văn từ bữa cơm, ly nước, chỗ ở... Người người góp công, chuyển đến các đơn vị bó rau, mớ cá để lập bếp nấu hàng ngàn suất cơm mỗi ngày cho các lực lượng tham gia chống dịch và hỗ trợ bà con ở các khu cách ly. Khắp thị thành đến miền quê ở Cà Mau đang tập trung, dốc toàn lực với các hoạt động, phong trào “san sẻ yêu thương” trong đại dịch Covid-19./.
Phong Phú – Thanh Minh