Chủ nhật, 1-2-26 13:22:02
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cảnh báo từ việc lái xe chưa đủ tuổi

Báo Cà Mau

Chuyện người chưa đủ tuổi được cha mẹ giao xe máy, mô tô không phải là vấn đề mới. Từ thành thị đến nông thôn, không ít trẻ em được cha mẹ nuông chìu, hoặc buông lỏng quản lý, cho điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi. Đây là một trong những nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra, để rồi không chỉ chính bản thân các em phải gánh lấy hậu quả nặng nề mà còn gây hệ lụy đến gia đình và cả người cùng tham gia giao thông…

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Trường THCS Võ Thị Sáu (TP. Bạc Liêu) tổ chức thi Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ cho học sinh. Ảnh: N.Q

Cứ mỗi dịp khai giảng năm học mới, tổ chức Đoàn Thanh niên lại phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và nhà trường tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt học sinh chưa đủ điều kiện về tuổi, giấy phép lái xe điều khiển loại phương tiện giao thông có tốc độ cao. Đó là việc làm cần thiết, trước hết là đảm bảo cho các em “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, sau nữa là an toàn cho người và phương tiện khác lưu thông trên đường. Giáo dục các em thượng tôn pháp luật cũng là gián tiếp nhắc nhở phụ huynh cân nhắc khi giao xe cho con điều khiển.

Thế nhưng, vẫn còn một số thiếu niên được sự nuông chìu hoặc buông lỏng của cha mẹ, nên dẫn đến tình trạng các em tự ý lấy xe gắn máy tham gia giao thông; có nhiều trường hợp, chính cha mẹ là người trực tiếp giao xe cho các em mà không nghĩ đến hậu quả nếu chẳng may tai nạn xảy ra. Nguyên nhân chính của lỗi vi phạm này, trước hết là do trách nhiệm của các bậc phụ huynh không quản lý chặt con em mình, tạo sơ hở để các em có điều kiện lái xe, chứng tỏ khả năng tay lái của mình trước bạn bè cùng trang lứa.

“Tay chân hôm bữa té xe nay lành chưa, mày?”, người hàng xóm hỏi Khánh. Không trả lời trực tiếp câu hỏi, Khánh đưa chân trái có khâu 26 mũi, đầy vết thương đang tái tạo da non lên cao cho những người hàng xóm xem. Đây là hậu quả của cú va chạm giữa hai chiếc mô tô vừa xảy ra tuần trước. Hôm ấy, trời vừa sập tối, Khánh chạy xe “cõng” 3 thằng bạn đến đoạn trước điểm Trường tiểu học ấp Hoàng Quân 2 (xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi) thì đâm vào phía sau xe của một phụ nữ đang chạy cùng chiều. Vậy mà, sau cú ngã, không kể đến cái chân đau, bê bết máu, Khánh chỉ rướn người nhìn xem… chiếc xe có bị trầy xước, hỏng hóc gì không?!

Chừng nửa tháng nữa, mùa tựu trường bắt đầu, và ắt hẳn công tác đảm bảo an toàn giao thông học đường sẽ vào “chính vụ”. Song thiết nghĩ, công tác này nên diễn ra liên tục, không chỉ tập trung ở khu vực thành thị, mà cần hiệp đồng cùng công an xã, ấp mở rộng kiểm soát, kiểm tra ở cả vùng nông thôn. Sau nhiều năm tập trung các nguồn lực kiến thiết nông thôn, hạ tầng giao thông đường bộ nơi đây đã thay đổi hẳn. Những con đường bê-tông, đường nhựa đã nối liền xã này với xã kia, ấp thông với ấp, tạo thuận lợi cho việc đi lại và thúc đẩy nhu cầu mua sắm phương tiện giao thông của bà con nông dân.

Bên cạnh chiếc xuồng tam bản, hay chiếc vỏ lãi trùm cao su trong ụ, thì các hộ gia đình ở nông thôn còn có ít nhất một chiếc xe. Chuyện mua sắm xe đôi lúc không đi liền với việc quản lý, học tập quy định pháp luật về giao thông đường bộ. Thấy con mới hơn 10 tuổi mà “cưỡi” lên xe gắn máy tập tành chạy, cha mẹ cũng điềm nhiên không rầy la. Hàng xóm đến mắng vốn vì thằng nhỏ “chạy hỗn”, đêm hôm cứ nẹt pô xe in ỏi suốt đoạn đường dài, cha mẹ cũng không có động thái gì chấn chỉnh. Thậm chí, có đi đâu cũng cho con cầm lái chở cha mẹ, từ đằng sau nhìn tới chẳng thấy người lái đâu, bà con bày tỏ lo lắng thì phụ huynh trấn an: “Nó chạy được mà, cho nó chạy cho quen!”… Vậy nên mới có cảnh phóng nhanh vượt ẩu, chạy không biết nhường đường, chở người vượt số lượng quy định, không đội nón bảo hiểm, chuyển hướng không bật đèn xi-nhan báo hiệu…, vì tự ý lái mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi cũng đồng nghĩa với việc không có giấy phép lái xe, nên các em chưa được trang bị đầy đủ những kiến thức về Luật Giao thông đường bộ.

Pháp luật quy định rõ trách nhiệm dân sự và cả hình sự của chủ phương tiện khi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Cho nên, phụ huynh cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi giao xe cho con, và cần nêu gương cho con cháu trong tuân thủ pháp luật về giao thông. Những điều đó trước hết là vì sự an toàn của của người thân trong gia đình mình, kế đến là sự bình yên của xóm làng.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới, các bậc phụ huynh không nên chủ quan, không giao xe cho người chưa đủ tuổi lái xe theo luật định. Việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn giao thông là bảo vệ sức khỏe cũng như tính mạng và tài sản của chính mình và mọi người.

NGUYỄN QUỐC

Lưu giữ “hồn quê”

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề thủ công truyền thống đang dần mai một, tại ấp Tân Hùng, xã Thanh Tùng, nghề làm bánh phồng nếp vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sự bình lặng nhưng bền bỉ của những mẻ bánh phồng nếp thơm dẻo đều đặn ra đời, mang theo hương vị "hồn quê" mộc mạc nhưng đượm tình người và đất.

Khánh thành cầu nối giao thông 4 ấp của xã Vĩnh Mỹ

Ngày 30/1, tại ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Mỹ, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp Quỹ Chung một tấm lòng - Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Phát thanh - Truyền hình TP Hồ Chí Minh và UBND xã Vĩnh Mỹ tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn Ngọc Minh.

Vùng 2 Hải quân tặng quà Tết con ngư dân Cà Mau

Trong 2 ngày (29 và 30/1), đoàn công tác Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) do Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính uỷ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho các cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Ấm lòng từ những suất quà Tết nghĩa tình

Ngày 30/1, tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn ra hoạt động trao quà, thiết thực mang Tết ấm đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Nhân hiệu số - hành trang mới của sinh viên

Chiều 30/1, tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) diễn ra Hội thảo với chủ đề “Giữ hồn - Dựng nghiệp: Nhân hiệu số trong kỷ nguyên AI”, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên nhà trường.

Mái ấm an cư đầu xuân

Sáng 30/1, trong không khí rộn ràng những ngày cận tết Bính Ngọ 2026, Chương trình “Mái ấm an cư” của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức lễ bàn giao căn nhà hỗ trợ cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Tráng và chị Phạm Kiều Oanh (ngụ Ấp 5, xã Khánh Bình).

Chạy xe tông vào gốc cây, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Sáng 30/1, Công an phường Bạc Liêu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khiến một nam thanh niên tử vong.

Thầm lặng sau ánh đèn sân khấu

Trong thế giới rực rỡ của nghệ thuật múa, có những người dành cả thanh xuân không phải để đuổi theo ánh hào quang danh vọng, mà để được sống trọn vẹn với đam mê. Diễn viên múa Đặng Thị Mỹ Linh là người như thế. 37 tuổi đời, 22 năm tuổi nghề, Linh vẫn miệt mài sải bước, xoay mình trên sàn diễn, giữ nguyên vẹn lửa nghề từ cái thuở mười lăm bỡ ngỡ.

Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau hướng đến 4 chỉ tiêu 100% năm 2026

Chiều 29/1, Trung tâm Bảo trợ xã hội (Trung tâm) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo trợ xã hội năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Ấm áp những món quà xuân

Chiều 29/1, UBND xã Vĩnh Lợi phối hợp với Agribank chi nhánh Bạc Liêu và Agribank chi nhánh Vĩnh Lợi - Bạc Liêu tổ chức Chương trình trao quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các đối tượng trên địa bàn xã.