Chủ nhật, 1-2-26 12:05:10
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cảnh giác việc góp hụi ở nông thôn

Báo Cà Mau Đã từ lâu, chơi hụi diễn ra khá phổ biến, đặc biệt ở nông thôn. Ðây là hình thức giúp các thành viên cùng tham gia góp vốn xoay vòng để phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho hụi viên có thêm vốn kinh doanh mà không phải chịu lãi suất cao.

Đã từ lâu, chơi hụi diễn ra khá phổ biến, đặc biệt ở nông thôn. Ðây là hình thức giúp các thành viên cùng tham gia góp vốn xoay vòng để phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho hụi viên có thêm vốn kinh doanh mà không phải chịu lãi suất cao.

Tuy nhiên, hiện nay chơi hụi đang dần bị biến tướng khi không ít chủ hụi lợi dụng hình thức này để trục lợi cho bản thân, chiếm đoạt tài sản những người tham gia. Nhiều vụ vỡ hụi xảy ra liên tiếp trên địa bàn các vùng nông thôn thời gian qua là hồi chuông cảnh báo người dân.

Tiềm ẩn nhiều rủi ro

Mặc dù chính người trong cuộc cũng biết chơi hụi tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng họ vẫn đổ tiền triệu, thậm chí tiền tỷ để tham gia vì mức lợi khá hấp dẫn. Tại các làng quê, phần vì thiếu hiểu biết, phần vì người dân trọng chữ tín, xem xét về tài sản để tin tưởng lẫn nhau, nên ít khi yêu cầu chủ hụi làm đúng thủ tục giấy tờ. Nhiều vụ vỡ hụi xảy ra với số tiền lên đến hàng tỷ đồng, nhưng khi đến cơ quan trình báo, bằng chứng họ đưa ra duy nhất chỉ là hình thức giao dịch bằng miệng hoặc những tờ giấy được viết tay, không có hiệu lực pháp lý. Ðã có nhiều trường hợp tan nhà nát cửa bởi các vụ vỡ hụi mà ra.

Hụi viên bàng hoàng khi hay tin vỡ hụi.

Chiêu trò của chủ hụi là ban đầu giao tiền rất sòng phẳng, đúng hẹn, trang bị nhà cửa, tư trang hạng sang để tạo được uy tín, lòng tin của mọi người, sau đó lập “danh sách ma” (tức thống kê thêm một số tên vào danh sách hụi viên), cuối cùng là tuyên bố vỡ hụi hoặc bỏ trốn mất tăm.

Xảy ra đã lâu nhưng người dân huyện U Minh vẫn chưa hết bàng hoàng khi bà Lê Bé Chín (Chín hụi), sinh năm 1964, ngụ tại Khóm 4, thị trấn U Minh, bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bắt tạm giam về hành vi chiếm đoạt tài sản của hơn 300 hụi viên đến từ các huyện U Minh, Thới Bình, Kiên Giang, với số tiền lên đến 30 tỷ đồng. Với  uy tín được tạo dựng hơn 10 năm, bà Chín huy động được hàng trăm hụi viên tham gia vào dây hụi của bà. Trước khi sự việc vỡ ra, bà đã liên tục kêu “bán” các dây hụi do bà làm chủ với mức lợi nhuận khá cao, sau đó cả gia đình bỏ trốn ngay sau đêm đám cưới con trai bà được tổ chức hoành tráng. Hay tin bà Chín bỏ trốn, nhiều đoàn người đổ xô đến nhà đợi chờ trong vô vọng.

Chị Nguyễn Thị Ny, nạn nhân của bà Chín hụi, cho biết: “Gia đình mưu sinh nhờ vào việc cân đi bán lại hải sản, tôi cố gắng dành dụm để có một số vốn kha khá. Nhưng, người tính không bằng trời tính, số tiền dành dụm mất trắng trong phút chốc. Chỉ tính tiền vốn thôi đã 40 triệu đồng, ngày hay tin tôi suýt phải nhập viện vì sốc. Nhiều người còn thê thảm hơn, rửa mướn từng cái chén, bán từng cọng rau, chắt chiu dành dụm giờ đành trắng tay. Hiện nay, mặc dù bà Chín đã bị bắt tạm giam, nhưng hụi viên vẫn chưa nhận được khoản tiền đền bù nào”.

Một vụ vỡ hụi khác được Thượng tá Nguyễn Trí Dũng, Phó trưởng Công an huyện U Minh, thông tin, là trường hợp của bà Nguyễn Cẩm Mơ. Công an huyện đã nhận khá nhiều đơn tố cáo của người dân về vụ vỡ hụi do bà Nguyễn Cẩm Mơ làm chủ. Con số ban đầu ước tính lên đến 5 tỷ đồng. Hiện lực lượng công an đang xác minh, phân tích về tính dân sự, hình sự để có hướng giải quyết trong thời gian sắp tới.

Trước tình trạng các vụ vỡ hụi, tranh chấp nợ hụi xảy ra liên tục, Chủ tịch UBND thị trấn U Minh Nguyễn Minh Cà cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi họp chi bộ để cảnh báo người dân cẩn trọng khi tham gia chơi hụi trên địa bàn, phân tích mặt lợi, hại của vấn đề để mọi người cùng xem xét và cẩn trọng khi đầu tư số tiền lớn mà rủi ro quá cao”.

Ông Cà cho biết thêm: “Phần lớn chủ hụi và hụi viên đều thoả thuận ngầm về việc tham gia hụi, nên khi vỡ hụi, các tranh chấp được toà án thụ lý đều rất khó khăn trong việc xác định số tiền và danh sách các hụi viên tham gia (chỉ có chủ hụi mới nắm rõ), từ đó dẫn đến khó xác định được thiệt hại của hụi viên”.

Những căn nhà lụp xụp vẫn cứ dột nát, những đứa trẻ đang mất dần cơ hội được đến trường, nhiều người không còn vốn làm ăn, lâm vào cảnh nợ nần chỉ vì tin vào hụi. Rõ ràng mối nguy hại về việc góp hụi đã được các ngành chức năng cảnh báo, nhưng làn sóng chơi hụi vẫn đang tiếp diễn chưa có hồi kết.

Tiền mất tật mang

Với một số người dân, số tiền góp hụi là cả một gia tài dành dụm, chắt chiu. Chỉ vì tin tưởng tuyệt đối vào chủ hụi, họ đem những đồng tiền “mồ hôi nước mắt” của mình kiếm được đổi lại bằng một tờ giấy viết tay nét chữ nguệch ngoạc. Khi chủ hụi bỏ trốn, họ bỏ hết công ăn việc làm, nhà cửa, con cái đến nhà chủ hụi để chờ đợi vật vờ với hy vọng mong manh lấy lại được số vốn ban đầu.

Bà Hoàng Kim Phúc, tiểu thương chợ U Minh, ngậm ngùi: “Tôi đã 3 lần bị giật hụi, số tiền hơn 1 tỷ đồng. Vì muốn có vốn xoay vòng để buôn bán, tôi mới tham gia góp hụi. Vợ chồng tôi đã lớn tuổi, tính chơi hụi để có tiền dưỡng già nhưng không ngờ mất hết”.

Bà Lê Thị Hoa, tiểu thương Khóm 4, thị trấn U Minh, chua xót: “Cùng một lúc tôi góp 12 dây hụi do bà Chín làm chủ, một dây đóng 15 triệu đồng/tháng, do muốn kiếm lời nên dây nào tôi cũng để dành hốt chót, không ngờ không những không hốt hụi được mà vốn mất sạch luôn”.

Việc góp hụi ngày càng rầm rộ, số vụ vỡ hụi ngày càng tăng, khoản tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng và cho đến hiện tại chưa ai dám đảm bảo vụ việc sẽ dừng lại hay còn có bao nhiêu gia đình nữa phải ngậm đắng nuốt cay, tán gia bại sản vì hụi.

Vụ vỡ hụi khoảng 6 tỷ đồng tại xã Ðất Mũi, huyện Ngọc Hiển đã được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, thế nhưng, nhiều nạn nhân đành thất vọng khi vợ chồng chủ hụi là ông Ðinh Trung Trường và bà Hứa Kim Liên không về địa phương nữa.

Gương mặt thất thần, đờ đẫn sau bao đêm thức trắng, vẫn không muốn tin sự thật phũ phàng đã phơi bày trước mắt, chị Nguyễn Thị Thêm, xã Ðất Mũi, huyện Ngọc Hiển, xót xa: “Tiền đó tôi cực khổ lắm mới kiếm được, mỗi ngày tôi đi bắt ốc, chồng thì đi làm công trình, nhà tôi thiếu nợ người ta 10 triệu đồng, 1 tháng đóng vài trăm ngàn đồng, giờ bị giật hụi tiền đâu mà đóng nữa”.

Chị Nguyễn Thị Ngon, xã Ðất Mũi, huyện Ngọc Hiển, cho biết: “Tôi có chơi hụi đâu mà chủ hụi dám để tên tôi vô đây, rồi còn bảo là tôi hốt 2 chân nữa chứ. Ðây là hụi ma, làm như vậy là lừa gạt để chiếm đoạt tài sản hụi viên mà thôi”.

Ông Nguyễn Minh Cà khuyến cáo: “Ðể tránh tình trạng vỡ hụi diễn ra phức tạp, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nên tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến quần chúng Nhân dân tại địa phương, kết hợp xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm để răn đe giáo dục. Ðiều quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân, phải nêu cao cảnh giác, không nên đem số tiền quá lớn đầu tư vào hụi, tránh những tổn thất cho gia đình mình”./.

Bài và ảnh: Yến Nhi

Xử lý 1 tiệm tạp hoá bán thuốc lá nhập lậu

Trong quá trình tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, lực lượng Đồn Biên phòng Gành Hào đã phát hiện và thu giữ nhiều bao thuốc lá không có hoá đơn, chứng từ tại một tiệm tạp hoá trên địa bàn Ấp 1, xã Gành Hào.

Hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm

Năm 2025 có nhiều sự kiện chính trị - xã hội trọng đại diễn ra, Cà Mau đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm. Ðồng thời, huy động tối đa nguồn lực, phương tiện, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; từ đó góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn cắt phá phao neo đậu tàu thuyền tại Hòn Khoai

Vào lúc 19 giờ ngày 19/12, trong quá trình tuần tra, Tổ công tác Đồn Biên phòng Hòn Khoai đã phát hiện một vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại khu vực ghềnh đá, cách cầu cảng Bãi Nhỏ khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây Bắc.

Cà Mau có 19 xã đạt tiêu chuẩn địa bàn cấp xã không ma tuý

Ngày 18/12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị xét duyệt địa bàn cấp xã không ma tuý năm 2025. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai các tiêu chí xây dựng địa bàn không ma tuý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong đấu tranh, triệt xoá tội phạm ma tuý

Ngày 16/12, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma tuý.

Truyền thông phòng, chống HIV/AIDS từ học đường

Hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12) và tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025, sáng 1/12, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu tổ chức hoạt động ngoại khoá dưới cờ với chủ đề: “Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”.

Xã Nguyễn Phích: Quyết tâm xây dựng địa bàn không ma tuý

Ðược chọn là 1 trong 14 xã điểm của tỉnh xây dựng “xã không ma tuý” đến cuối năm 2025, Xã Nguyễn Phích nỗ lực từng bước hiện thực hoá mục tiêu không để ma tuý xâm nhập vào cộng đồng.

Nỗi lo quản lý người nghiện và người sau cai ở cơ sở

Trong bối cảnh tình hình tệ nạn ma tuý ngày càng diễn biến phức tạp, công tác quản lý người nghiện và người sau cai nghiện tại cộng đồng tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, ngành và chính quyền cơ sở.

Cà Mau triệt xoá tụ điểm đá gà ăn tiền, tạm giữ 33 đối tượng

Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa triệt xoá một tụ điểm đá gà ăn tiền tại Ấp 6, xã U Minh, tạm giữ 33 đối tượng liên quan.

Tăng “sức đề kháng” phòng chống ma tuý học đường

Trước nguy cơ ma tuý len lỏi vào môi trường học đường với nhiều chiêu thức tinh vi, các lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đang tăng cường triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo “lá chắn” vững chắc ngăn chặn ma tuý xâm nhập, bảo vệ thế hệ trẻ.