Ngoài trò nhắn tin trúng thưởng, gần đây, các đối tượng lừa đảo còn dùng chiêu thức là người đại diện của doanh nghiệp gọi điện thoại cho người dân để thông báo trúng thưởng với giá trị rất lớn. Sau đó, yêu cầu người dân xác nhận việc sẽ nhận giải thưởng bằng cách nạp tiền vào điện thoại. Bọn lừa đảo đã lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu cảnh giác của một số người để lừa tiền.
Cách đây vài ngày, anh Mậu Tuấn (ngụ đường Trần Phú, TP. Bạc Liêu) nhận được cú điện thoại từ một số điện thoại lạ. Người phụ nữ giới thiệu mình là nhân viên phụ trách quay số trúng thưởng của Vietcombank (anh Tuấn không dùng thẻ của ngân hàng này) quay số cho những khách hàng dùng số thuê bao của mạng di động Viettel. Người này thông báo anh Tuấn đã trúng giải thưởng lớn gồm 180 triệu đồng, một chiếc xe hiệu Nouvo và tivi LCD 42 inch, tổng giá trị trên 200 triệu đồng. Cô này nói sẽ kết nối để nhân viên khác hướng dẫn anh Tuấn mọi thủ tục nhận giải, rồi lịch sự ngắt máy.
Khoảng 10 phút sau, cũng từ một số di động Viettel, người đàn ông nói giọng Bắc tiếp chuyện và tận tình hướng dẫn anh Tuấn về 2 cách nhận giải thưởng. Cách thứ nhất là đến TP. HCM trực tiếp nhận thưởng và mang theo 30 triệu đồng để nộp thuế cho giải thưởng. Cách thứ hai là nhân viên sẽ đến tận nhà trao giải và mời báo chí quay hình. Với cách này, anh Tuấn phải nạp ngay 650.000 đồng tiền card để “kích hoạt” mã số giải thưởng.
Anh Tuấn chọn cách lên TP. HCM nhận, nhưng người đàn ông ngắt máy. Lát sau, ông ta gọi lại nói là hết giải thưởng ở khu vực TP. HCM, nếu nhận phải ra tận Hà Nội, và “tư vấn” anh Tuấn nên nạp card để nhận giải tại nhà. Người này còn yêu cầu anh Tuấn phải tuyệt đối bí mật về giải thưởng, đừng nói cho ai biết, nếu không sẽ có người giành mất giải.
Nghi ngờ đây là chiêu lừa đảo, anh Tuấn định bụng xem các đối tượng sẽ làm gì nên nói là đồng ý nạp tiền. Thế là cứ 5, 10 phút, người đàn ông lại gọi một lần để thúc giục chuyện nạp card. Anh Tuấn nghe vài lần rồi không nghe nữa, đối tượng gọi mãi đến ngày hôm sau mới chịu thôi. Cùng thời gian này, anh Tuấn dùng vài số điện thoại lạ gọi vào số máy này thì bên kia không nhấc máy, nhưng khi anh dùng thuê bao của mình “nhá” máy thì người đàn ông lập tức gọi lại. Thử thêm vài lần như vậy, âm thanh nghe được đầu dây bên kia chỉ là “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.
Cách đây vài tháng, một số đồng bào vùng miền núi đã từng dính phải cú lừa tương tự và mất hàng chục triệu đồng. Thủ đoạn lừa đảo này khá đơn giản, nhưng dễ đánh trúng tâm lý của người dân để chiếm đoạt tài sản. Nếu bị phát hiện, chúng lập tức tắt máy.
Và trong câu chuyện này, nhờ sự cảnh giác, anh Tuấn đã không mắc bẫy bọn lừa tiền.
THANH HẢI