Chủ nhật, 9-11-25 21:31:42
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Câu lạc bộ tiếng Anh sân chơi bổ ích

Báo Cà Mau Ngày nay, tiếng Anh không đơn thuần là môn học bắt buộc trong chương trình phổ thông hay môn học điều kiện để sinh viên ra trường, mà đã trở nên phổ biến trong cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, tại Cà Mau, vấn đề cần được quan tâm là môi trường để thực hành và ứng dụng tiếng Anh.

Hiện tại, Cà Mau có rất nhiều trung tâm đào tạo tiếng Anh cho cả học sinh, sinh viên lẫn cán bộ, công chức, những ai muốn trau dồi kiến thức hoặc có hứng thú với môn học này đều có thể tham gia học tập. Nơi dạy thì rất nhiều nhưng nơi để người học thực hành nói như những câu lạc bộ (CLB) nói tiếng Anh hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay.

CLB và lớp học đã tạo nên sân chơi bổ ích cho các bạn yêu thích tiếng Anh.

Nhận thấy những khó khăn trên, nhóm bạn trẻ gồm giáo viên tại các trung tâm Anh ngữ, các bạn học sinh, sinh viên yêu thích tiếng Anh và các du học sinh vừa trở về sau khoá học ở nước ngoài đã thành lập CLB nói tiếng Anh tại Cà Mau, nhằm tạo sân chơi cho những ai yêu thích môn học này. CLB sinh hoạt vào thứ Sáu và Chủ nhật hằng tuần tại Café Lan Việt, Phường 5, TP Cà Mau. Từ CLB, các bạn đã mở thêm một lớp học tiếng Anh giao tiếp dành cho những người mới bắt đầu và hoàn toàn miễn phí.

Anh T.T.D, một du học sinh Anh, tâm huyết: “Khi còn học ở nước ngoài, tôi rất chú trọng cải thiện vốn tiếng Anh của mình, để khi về nước mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm của mình cho bạn bè xung quanh. Ở đây có rất nhiều người thích tiếng Anh nhưng không có nơi để họ thực hành. Thêm vào đó, du lịch ở tỉnh ta chưa phát triển nên ít có cơ hội gặp được người nước ngoài để thực hành giao tiếp với họ. Tôi và nhóm bạn của mình muốn tạo môi trường để mọi người cùng tham gia, có thể cải thiện được vốn tiếng Anh, mọi người không còn lúng túng khi gặp người nước ngoài hoặc phục vụ cho công việc”.

Lớp học được tổ chức vào tối thứ Hai và thứ Tư hằng tuần tại Cafe Lan Việt đã thu hút hơn 20 người tham gia. Họ đến từ nhiều ngành nghề, nhiều độ tuổi khác nhau nhưng có chung niềm yêu thích với tiếng Anh.

Bạn Nguyễn Tuyết Nhi, giáo viên Trường Mầm non Rạng Ðông, chia sẻ: “Những ngày đầu mình vẫn còn ngại và hơi lúng túng vì vốn từ còn khá yếu, nhưng với sự nhiệt tình giúp đỡ của các giáo viên, khả năng nói cũng như vốn từ của mình được cải thiện rõ rệt qua từng buổi học. Khi đã tự tin hơn, mình tham gia vào CLB nói tiếng Anh vào thứ Sáu và Chủ nhật. Tại đây, tất cả các hoạt động đều hoàn toàn bằng tiếng Anh. Như vậy, mình vừa được học và vừa được thực hành nên hiệu quả rất cao”.

Bạn Nguyễn Văn Luận, nhân viên kinh doanh Công ty Sunjin Vina, cũng rất hào hứng khi nói về lớp học: “Công ty nơi tôi làm việc là công ty nước ngoài, thường xuyên làm việc và trao đổi với cấp trên cũng như làm báo cáo đều phải bằng tiếng Anh. Từ trước, tôi đã có ý định tham gia học nhưng vì thời gian đi làm không đảm bảo cho khoá học. Giờ đây, khi tham gia lớp học này, tôi học được rất nhiều điều, nâng cao vốn tiếng Anh của mình phục vụ cho công việc, tự tin hơn khi giao tiếp với cấp trên và người nước ngoài”.

Những bạn trẻ tham gia giảng dạy cho lớp học có người là giáo viên nhiều năm, cũng có người làm ở các ngành nghề khác nhau. Họ đứng lớp dạy như một cách truyền đạt lại kinh nghiệm về môn học này.

Bạn Lê Phương Cúc, giáo viên Trung tâm Ngoại ngữ Catec, nói về kinh nghiệm học môn tiếng Anh: “Về phần nghe, chúng ta nên dành nửa giờ mỗi ngày để nghe tin tức, nhạc hoặc đoạn văn để quen dần với cách phát âm của người nước ngoài, sau đó ghi chép lại. Phần nói cần siêng năng tra cứu từ điển, luyện nói thường xuyên. Còn về ngữ pháp và phần viết nên nắm vững các thì cơ bản. Ðối với tiếng Anh, cần nhất là sự siêng năng, tự học và không ngại nói. Nếu cứ giữ tâm lý ngại nói chúng ta sẽ không thể học tốt môn học này”.

Với những người trẻ như Cúc hay T.D, tổ chức CLB và lớp học không vì để mọi người biết đến hay thể hiện khả năng của bản thân mà đó còn là niềm vui, là trách nhiệm với quê hương, với cộng đồng. Mỗi lần soạn bài giảng và trao đổi với học viên cũng là mỗi lần các bạn tự bổ sung kiến thức cho mình. Và niềm hạnh phúc hơn hết chính là sự tiến bộ của học viên. Mong rằng CLB nói tiếng Anh cũng như lớp tiếng Anh giao tiếp của các bạn sẽ ngày càng phát triển, tiếp tục tạo sân chơi, cơ hội cho các bạn yêu thích tiếng Anh tại Cà Mau./.

Bài và ảnh: Vân Anh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.