“Dù đã vài ngày trôi qua sau chuỗi đêm nhạc gây quỹ từ thiện “Để tết không của riêng ai”, nhưng những giai điệu của tình yêu thương vẫn còn đọng lại trong tim mỗi tình nguyện viên Câu lạc bộ (CLB) Mathlish. Chúng mình đã có với nhau 2 đêm nhạc thành công ngoài sức tưởng tượng khi đã vượt mục tiêu đề ra về số tiền gây quỹ và hơn hết là nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng…”, đó là dòng trạng thái được các thành viên CLB Tình nguyện vì trẻ em - Mathlish chia sẻ trên fanpage sau thành công của chiến dịch gây quỹ từ thiện để chăm lo cho các trẻ mồ côi tại hai mái ấm Vĩnh Phước An và Long Phước (TP. Bạc Liêu).
Xót xa những mảnh đời bất hạnh
Thầy Nguyễn Phước Lành, giáo viên phụ trách giảng dạy cho các trẻ ở hai nhà trẻ mồ côi Long Phước và Vĩnh Phước An, bồi hồi nhớ lại: “Hồi mới về công tác tại nhà trẻ mồ côi Long Phước, một lần nọ có một bé chỉ mới được sinh xong khoảng 3 giờ đồng hồ, trên tóc còn bê bết máu khô vậy mà mẹ của bé đã đành lòng nhờ một người bạn thân đem gửi vào nhà trẻ. Khi ấy tôi đã rất xót xa, cám cảnh cho một sinh linh bé bỏng vô tội vừa mở mắt chào đời đã bị mẹ ruột của mình chối bỏ…”.
Rồi khi về nhận nhiệm vụ mới tại nhà trẻ Vĩnh Phước An, thầy Lành lại tiếp tục chứng kiến một hoàn cảnh nhói lòng hơn. Đó là một chiều mưa gió, có một bé trai khoảng 3 tuổi và một bé gái khoảng 4 tháng tuổi là anh em ruột bị mẹ mình bỏ lại chùa rồi biệt tích cho đến giờ. Đêm đầu tiên hai anh em xa mẹ, bé trai vì lớn hơn được bố trí ngủ ở phòng riêng, còn bé gái thì được đưa vào phòng dành cho trẻ sơ sinh để tiện chăm sóc. Khoảng 1 giờ đêm, thằng bé sau khi ngủ thiếp đi vì mệt bỗng thức giấc, nó bật dậy đi khắp phòng để tìm em gái, mà mãi chẳng thấy nên nó òa khóc. Sau đó, nó chạy sang phòng kế bên và phát hiện em mình đang nằm trong nôi. Nó lại gần nắm chặt lấy tay em đang say ngủ, nó dùng cánh tay nhỏ xíu lắc mãi nôi em không ngừng cho đến khi ngủ thiếp đi…
Đó chỉ là hai trong hàng trăm câu chuyện nhói lòng về những mảnh đời của các trẻ mồ côi tại hai mái ấm. Càng đến thăm, gắn bó, tìm hiểu cảnh đời, sự khát khao được có một mái ấm, được học hành của đám trẻ, các tình nguyện của CLB Mathlish càng muốn có thêm nhiều đóng góp hơn nữa để các em được bù đắp phần nào những thiếu thốn, thiệt thòi…
Những khoảnh khắc lắng đọng trong đêm nhạc gây quỹ từ thiện “Để tết không của riêng ai” của Câu lạc bộ Mathlish. Ảnh: Mì Real Media
Và hành động của chúng ta
Với đối tượng trẻ mồ côi, thường các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chỉ chú trọng hỗ trợ các em về vật chất, lo cho các em một cuộc sống tươm tất, đủ đầy thì các tình nguyện viên của CLB Mathlish lại chú trọng việc hỗ trợ các hoạt động học tập, bổ trợ kiến thức. Thế nên, sau khi thành lập từ năm 2017, CLB với hơn 40 tình nguyện viên đã có rất nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho các trẻ tại hai mái ấm Long Phước và Vĩnh Phước An. Để có kinh phí duy trì hoạt động và tổ chức các chương trình cho các bé, các thành viên đã dồn rất nhiều tâm huyết cho các hoạt động gây quỹ thông qua việc bán hàng online, các gian hàng ẩm thực mừng xuân mang tên “Để tết không của riêng ai” hoặc kinh doanh các mặt hàng quà lưu niệm vào các dịp lễ, tết đặc biệt. Dù chỉ là học sinh cấp 3 của hai trường THPT Chuyên Bạc Liêu và THPT Bạc Liêu, nhưng những bạn trẻ ấy đã làm nên những điều không tưởng.
Đặc biệt, lần này chương trình gây quỹ thường niên được tổ chức rất độc đáo, ý nghĩa, tạo được tiếng vang thông qua đêm nhạc từ thiện được tổ chức tại không gian của cà phê Shelter. Lần đầu tiên các bạn trẻ được sống chậm lại, cùng nhấp nháp chiếc bánh ngọt, tách trà nóng, thả hồn phiêu bồng theo những chất giọng mộc hòa quyện với tiếng đàn ghi-ta. Cùng lắng nghe những sẻ chia, những câu chuyện đời, chuyện người để thấy bản thân mình đang hạnh phúc hơn biết bao người khác.
Bạn Nguyễn Thành Phương, Chủ nhiệm CLB Mathlish, chia sẻ: “Đêm nhạc lần này là tâm huyết mà các thành viên CLB đã ấp ủ bấy lâu nay. Dự kiến ban đầu chỉ bán khoảng 40 vé online cho một đêm nhạc từ thiện, nhưng sau đó số lượng đăng ký mua lên đến 80 vé nên CLB quyết định tổ chức thành 2 đêm diễn. Thông qua các hoạt động bán vé, bán bánh ngọt, nhận quyên góp…, chương trình đã vận động được gần 4,2 triệu đồng. Dự kiến là sẽ dành 30% kinh phí để tổ chức các chương trình ca múa nhạc, tổ chức tết, 70% còn lại dùng để chi trả học phí cho các em được đào tạo năng khiếu tại Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm, duy trì hoạt động của lớp học tình thương trong năm 2021, cũng như đầu tư thêm các trang thiết bị phục vụ học tập cho các em nhỏ… của nhà trẻ mồ côi Long Phước và Vĩnh Phước An”.
Trước thềm xuân mới, CLB vừa nhận tin vui đặc biệt khi trở thành thành viên chính thức của mạng lưới Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC). Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và vị thế mới, tin rằng các bạn sẽ có thêm những chương trình thật ý nghĩa để góp thêm nữa yêu thương, làm lan tỏa những tấm lòng thơm thảo, “biết cho đi” trong cộng đồng, nhất là với các bạn trẻ.
Kim Trúc