Bên cạnh những ngôi mộ liệt sĩ được người thân thường xuyên tảo mộ thì cũng có không ít ngôi mộ liệt sĩ chưa biết danh tính, ít được chăm sóc. Không để các anh chịu lạnh lẽo, nhiều năm qua, thành viên Câu lạc bộ (CLB) Tri ân anh hùng liệt sĩ huyện Hòa Bình đã chăm sóc, tu bổ mộ phần, thắp cho các anh những nén nhang như là lời tri ân đến những anh hùng đã khuất.
Thành viên CLB Tri ân anh hùng liệt sĩ huyện Hòa Bình trang trí các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: C.L
Tết Thanh minh hằng năm, bên cạnh những ngôi mộ liệt sĩ được người thân đến thăm viếng, thì còn đó khá nhiều ngôi mộ liệt sĩ lạnh lẽo khói hương do chưa biết danh tính. Trước tình cảnh ấy, thành viên CLB Tri ân anh hùng liệt sĩ huyện Hòa Bình không khỏi xót xa, đau lòng. Thế nên, nhiều năm nay, sau ngày chính của Tết Thanh minh, thành viên CLB đóng góp quỹ để mua giấy, nhang đèn, hoa quả tổ chức cúng viếng các ngôi mộ này. Những nghi lễ như thắp nhang trước tượng đài, dán giấy màu trang trí, thắp nhang cho các mộ liệt sĩ vô danh đều được thực hiện với lòng thành kính.
Cô Lâm Hồng Sẫm, thành viên CLB Tri ân anh hùng liệt sĩ huyện Hòa Bình, tâm sự: “Mỗi khi đến viếng mộ cha tôi ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tôi không khỏi xót lòng trước cảnh những ngôi mộ vô danh ít người thăm viếng. Vì vậy tôi cùng anh chị em trong CLB thường xuyên đến tảo mộ, thắp cho các anh nén nhang, quét dọn nghĩa trang, kẽ lại bia mộ cho các anh... bằng cả tấm lòng thành kính”.
Theo định kỳ, mỗi tháng hai lần (ngày thứ Bảy của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 trong tháng), thành viên CLB đến Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh quét dọn vệ sinh. Thành viên CLB gồm cán bộ hưu trí và thương binh, một số cán bộ đương nhiệm của huyện Hòa Bình.
Cùng với đó, đoàn viên - thanh niên huyện cũng tranh thủ thời gian thay phiên nhau đến giúp các cô, chú trong CLB cũng như các gia đình liệt sĩ trang trí, bày biện để cúng viếng mộ liệt sĩ. Ông Nguyễn Hoàng Thơi, Phó Chủ nhiệm CLB Tri ân anh hùng liệt sĩ huyện Hòa Bình, cho biết: “Nhiều gia đình liệt sĩ ở xa khi đến viếng mộ người thân rất vui vì phần mộ của cha anh mình luôn sạch sẽ. Không ít người tìm đến chúng tôi để tỏ lòng biết ơn vì đã thay họ chăm sóc phần mộ người thân mình. Mỗi lần như vậy tôi thấy như được tiếp thêm sức mạnh, động lực để cùng các thành viên trong CLB tiếp tục công việc của mình”.
Những việc làm, nghĩa cử của thành viên CLB Tri ân anh hùng liệt sĩ huyện là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Bạn Nguyễn Trí Nhật, đoàn viên (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) bày tỏ: “Những lần cùng các cô chú trong CLB vào làm các công việc trong nghĩa trang, tôi thấy mình trưởng thành hơn. Những công việc tuy nhỏ, nhưng đó là lòng thành kính của tôi gửi đến các anh hùng liệt sĩ - những người đã hy sinh tuổi thanh xuân cho thế hệ thanh niên chúng tôi được sống trong hòa bình”.
CHÍ LINH

Truyền hình







Xem thêm bình luận