Cả tuần nay, cả nhà mang bầu không khí nặng trĩu. Chỉ đơn giản vì thương con, thương cháu mà mẹ chồng và nàng dâu không vừa lòng nhau. Út là người đứng giữa, mẹ một bên và vợ một bên nên… khổ dài dài!
Thương đứa cháu trai “đích tôn” trong nhà nên ba má chồng gần như “giành” luôn cái nhiệm vụ chăm con thay cho vợ chồng Út. Nhiệm vụ ấy thật vất vả khi ông bà đã ở vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy”. Tuần trước, thằng Tý nóng sốt liên miên, đêm ngủ cứ ho rồi nôn ói liên tục làm cả nhà không ai chợp mắt được. Vợ Út thì đòi đưa con trai đi bác sĩ khám bệnh uống thuốc Tây cho mau khỏi, còn má chồng thì khăng khăng: “Thằng nhỏ nóng tới nóng lui như vầy là bị… ban hành, thuốc Tây trị không dứt đâu. Ở quê mình có ông thầy chấm ban hay lắm!”. Cô con dâu thì không bao giờ tin mấy ông thầy lang ở quê, nhưng cũng không dám cãi lời mẹ chồng. Nhưng dù muốn dù không thì cũng phải chịu “lép vế”, vì phận dâu con mà.
Không biết do… trùng hợp hay do tài của ông thầy mà ngay sau khi được thầy chữa trị, đêm đó thằng Tý bớt ho. Mấy hôm sau nó cũng thôi nóng sốt. Thế là má chồng có dịp để trách mắng thái độ của nàng dâu hôm trước. Trước mặt ba má, Út cũng “giả vờ” rầy vợ để làm vui lòng song thân, nhưng khi chỉ có hai vợ chồng, anh tiếp tục… khổ vì bị vợ “trả miếng”: “Tại thằng Tý tự hết bệnh thôi, chứ mấy ông thầy ban đó có tài cán gì mà trị, lo cho cháu kiểu đó có ngày…”. Út đứng giữa ngã ba đường. Nghiêng về bên nào cũng khổ. Ôi, chỉ có chăm con thôi mà lắm chuyện đau đầu!
P.A

Truyền hình







Xem thêm bình luận