Trong những ngày vì đại dịch COVID-19 hoành hành, có những người đã mãi mãi không trở về ngôi nhà thân thương của mình, bỏ lại mẹ già, con thơ với nỗi đau khó có thể nguôi ngoai…
Bí thư Tỉnh đoàn - Nguyễn Hoàng Thoại (bìa trái) và đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ (Công an tỉnh) thăm hỏi, tặng quà cho em Danh Hoàng Phát (ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú, Huyện Phước Long). Ảnh: L.T
Dịch bệnh rồi sẽ qua, nhưng với những em thơ mất đi vòng tay cha mẹ yêu thương, chăm lo và bảo bọc thì nỗi đau này là quá lớn và không thể bù đắp được. Đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khi mất đi trụ cột gia đình thì cuộc sống càng bấp bênh, tương lai phải đối mặt với nhiều thử thách.
Hiểu và thương cho hoàn cảnh các em, vừa qua, Tỉnh đoàn đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho 3 trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 ở xã Hưng Phú (huyện Phước Long). Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm: 25kg gạo, 1 thùng sữa, 20 cuốn tập và 300.000 đồng. Đây không chỉ là sự quan tâm về vật chất mà còn cả về mặt tinh thần, nhằm động viên các em vượt qua nỗi đau.
Chia sẻ với người thân và các em, Bí thư Tỉnh đoàn - Nguyễn Hoàng Thoại, bày tỏ: “Việc mất đi người thân, khiến các em mất đi một tình cảm thiêng liêng, thiếu hụt người chăm sóc, dưỡng dục; phải đối diện nhiều khó khăn hơn trong những tháng ngày sắp tới. Vì vậy, ở các em cần nhiều hơn sự quan tâm, chăm sóc, bảo bọc của người thân và những người xung quanh. Điều cấp thiết và quan trọng nhất trong lúc này chính là sự quan tâm, động viên tinh thần, ổn định tâm lý cho các em”.
Trẻ em mồ côi sẽ chịu nhiều thiệt thòi về mọi mặt, ảnh hưởng tới sự phát triển toàn diện của các em sau này. Đặc biệt là những tác động lớn về mặt tâm lý, kéo theo là những ảnh hưởng về học tập, thể chất… Bởi vậy, các em rất cần sự chăm lo, quan tâm, động viên từ phía gia đình, nhà trường, bạn bè, chính quyền địa phương và sự chung tay của cả cộng đồng.
LINH TRẦN