Giữa bộn bề công việc thường nhật, ít ai nghĩ đến việc chậm một chút. Vì chậm có thể lỡ một chuyến xe, đưa con đến trường muộn, hoặc trễ giờ vào ca họp giao ban… Thế nhưng, nếu bạn biết cách sắp xếp để chủ động công việc thì không phải lúc nào nhịp sống của mình cũng tất bật. Và, khi ấy, sống chậm hơn, bạn sẽ nhìn thấy những câu chuyện hay về ranh giới giữa nguy hiểm và an toàn, giữa ứng xử văn minh và hành vi chưa đẹp giữa mọi người với nhau.

Minh họa: Internet
Câu chuyện thứ nhất, xảy ra tại quầy tính tiền của một siêu thị ngày cuối tuần, tấp nập người mua…
Người phụ nữ tay dẫn một đứa trẻ chừng 4 - 5 tuổi, tay kia ẵm một đứa bé nữa đang quấy khóc. Chị đứng ở vị trí thứ tự thứ tư, xong 3 người nữa mới đến lượt chị được thanh toán. Nhìn chị tay xách nách mang mà đứa nhóc còn quấy khóc, khi nhân viên phục vụ tính tiền cho một vị khách vừa xong thì ngẫu nhiên cùng lúc, hai người theo thứ tự được tính tiền trước chị liền nhường cho chị lên thanh toán trước. Chị bất ngờ rồi vui vẻ cảm ơn…
Ở một quầy thanh toán khác, cũng một người phụ nữ cầm trên tay chỉ duy nhất lốc sữa, vội vội vàng vàng chạy vượt qua mặt những người đang xếp hàng, chị bảo với nhân viên: “Tính cho tôi, có một món, nhanh mà”. Những người đứng trước chị, tất nhiên nhìn chị với con mắt… “hình viên đạn”. Thay vì vô tư vượt qua mặt những người đứng trước mình, chị chỉ cần tỏ thái độ lịch sự nói với những người cùng đứng chờ tính tiền, hãy nhường cho chị trước, tôi tin rằng không ai hẹp hòi với chị.
Chậm một chút, giữa người với người là những chia sẻ với nhau, ngược lại sẽ là hành vi chưa đẹp trong mắt nhau.
Câu chuyện thứ hai, cũng là chuyện thường thấy ở những cột đèn báo tín hiệu giao thông. Khi đèn màu vàng bật lên, một chiếc xe máy tuân theo hiệu lệnh chạy chậm lại trong khi một chiếc khác đang chạy cùng chiều phía sau cố “bườn” lên để không kẹt đèn đỏ, thế là xe sau ủi vào đuôi xe trước. Thế mà, người lái xe sau không hề có nhã ý xin lỗi, thậm chí còn đổ lỗi vì xe trước chạy không đúng, đèn… chưa đỏ đã chạy chậm làm hại xe sau tông tới?!
Nhanh và chậm không tới một phút (vì chờ tín hiệu đèn), thiết nghĩ sẽ không quá quan trọng hay sẽ ảnh hưởng đến công việc nào đó. Thế nhưng, khi lưu thông trên đường tại các chốt đèn giao thông, bạn hãy để ý sẽ thấy: rất nhiều người cố “bườn” nhanh cho qua đèn vàng, thậm chí vẫn chạy vì đang… trớn, dù đèn đỏ đã bật. Hoặc khi tín hiệu đèn đỏ vẫn còn 2 - 3 giây thì người ta đã vội vàng rồ ga chạy?! Trong khi bên kia đường, một số người tranh thủ chạy cho đừng bị kẹt đèn đỏ thì bên đây đường, vài người cũng khởi động khi đèn chưa kịp xanh. Thế thì, va chạm là điều khó tránh khỏi…
Chậm một chút trong hoàn cảnh này, đôi khi vì đó là ranh giới mong manh của an toàn - hiểm nguy không ai lường trước được.
Nhật Quỳnh

Truyền hình







Xem thêm bình luận