UBND xã X. mấy hôm nay xử mấy vụ kiện thưa hồi nào giờ chưa thấy. Mấy chủ ruộng kiện mấy ông chăn vịt mướn đồng để vịt ăn rồi tự tiện bơm nước nhiễm mặn, nhiễm phèn lên ruộng…
Vịt chạy đồng. Ảnh: C.T
Những năm trước, khi gió thuận mưa hòa, khi mà cụm từ biến đổi khí hậu, El Nino gì đó chưa ai nhắc đến, thì mùa này, vịt chạy đồng về những vạt đồng quê rất nhiều. Đồng sau khi thu hoạch, những gốc rạ thơm lừng, những bông lúa sót, những hạt lúa rụng rơi hòa vào mặt nước vẫn còn xâm xấp trên ruộng, đó là môi trường lý tưởng cho bầy vịt tìm nguồn thức ăn. Chủ ruộng thường “bán” đồng với giá rất rẻ, chỉ tầm 20.000 đồng mỗi công ruộng, nếu thả đàn vịt trên một mảnh ruộng tầm 20 công thì những người chăn vịt chỉ cần trả khoảng 400.000 đồng là vịt ăn cho tới khi không còn gì để vịt liếm láp nữa, lúc đó mới đi tìm đồng khác. Nhưng không phải chủ ruộng nào cũng lấy tiền, có người cũng cho không vì thấy mấy người chăn vịt nghèo khó quá, hoặc họ có mối quan hệ quen biết nhau từ trước. Bù lại, chủ vịt cũng trả ơn cho chủ đồng bằng mấy trăm hột vịt sau khi rời đồng cũ tìm đồng mới…
Nhưng năm nay không giống mọi năm. Ruộng sau thu hoạch trơ gốc rạ, cái nắng mùa này như đốt thiêu đồng đất. Quen mùa, bầy vịt chạy đồng vẫn kéo về những mảnh ruộng quê nhưng nước trên đồng không còn nữa. Vịt như khản cổ trong tiếng kêu “cạp… cạp…”. Mặc cho chủ ruộng đã “cảnh báo” nhiều lần là không được bơm nước lên ruộng vì nước nhiễm phèn gây ảnh hưởng cho vụ mùa tới, thế nhưng mấy người chăn vịt vẫn cứ lén bơm nước cứu… vịt!
UBND xã X. mời chủ ruộng và người chăn vịt lên hòa giải, để cứu những cánh đồng không bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. Mấy anh chăn vịt một phen hết hồn vì cái tội làm bừa, vì nếu phạt tiền, tiền đâu mà họ nộp phạt với cái nghề “muốn nghèo nuôi vịt” của mình…
Q.A

Truyền hình







Xem thêm bình luận