Những đóa hoa của tết đã rụng rời cành. Hết tết! Một năm nữa, nàng xuân mới gõ cửa đón chào. Chợt nhớ, cách đây hơn chục ngày, hoa của tết lung linh đón nắng gió. Màu vàng của mai, cúc, vạn thọ, những cánh hoa đủ sắc với biết bao tên gọi khác nhau đã dệt thành “màu của tết” lung linh, rạng ngời. Nhưng bên cạnh đó, hoa của tết cũng có những thời điểm thấy chạnh lòng.

Chợ hoa ngày tết. Ảnh: H.T
Là hoa của đêm 30 Tết. Mới buổi sáng, chậu hoa được rao bán vài chục, thậm chí là trên trăm ngàn đồng, thế nhưng sau thời khắc giao thừa, hoa được bán với giá bèo, chỉ 20.000 đồng một chậu, có chỗ bán còn rẻ hơn. Tôi rảo một vòng chợ hoa sau thời khắc giao thừa để ngắm trọn vẹn sắc hương và giá trị hoa của tết. Chợt thấy xốn xang khi đêm giao thừa, có những đứa trẻ nhỏ nằm vắt vẻo trên chiếc võng “dã chiến” ở góc chợ hoa chờ cha mẹ bán đổ bán tháo những hoa tết… ế. Giờ đó, những đứa trẻ của tôi, của nhiều nhà khác đã xúng xính trong quần áo mới, ấm êm trong tổ ấm quyện đầy mùi hương khói cúng giao thừa. Gần đó, những chiếc vali đã được chuẩn bị sẵn sàng để “cuốn gói” về quê ăn tết sau khi bán cho hết hoa.
Thế mới thấy hoa của tết cũng có những nét buồn. Và thấy được ở chợ hoa, hơn cả một cuộc mua bán, là cuộc “đấu trí” giữa kẻ bán, người mua. Hoa tết đẹp lung linh ban đầu được bán với giá rất cao, một lẽ vì giá đó xứng với công vun trồng mà người bán đã bỏ ra, xứng với túi tiền của những người khá giả, không ngại bỏ ra một khoản tiền đắt đỏ để chọn về những cánh hoa đẹp nhất, một lẽ khác, đó còn là kế hoạch mua bán. Người bán phải bán với giá cao để bù lỗ cho những chậu hoa bán sau đã không còn đẹp, người mua sẽ ép giá nếu lỡ hoa… ế. Nhưng trong số “vạn người mua”, không phải ai cũng đến chợ hoa mua sớm để chọn cho mình những bông hoa đẹp. Họ cho rằng, đó là thời điểm người bán “hét giá”, chờ đêm 30 Tết để mua hoa giá rẻ.
Đêm 30 Tết, có những người mua hoa vì họ bận bịu chuyện mua bán, hoặc những anh chị lao công sau khi làm nhiệm vụ dọn sạch phố phường, đến giờ ấy mới chạy vội vàng ra chợ hoa để mang… tết về nhà. Nhưng cũng có những người khá giả, trong quần áo đẹp, đi xe sang vẫn tranh thủ ra chợ hoa để mua hoa giá rẻ…
Dư luận có những nhận định trái chiều khi chứng kiến chuyện “đập đổ” hoa tết của những người bán, những nhà vườn, thà phá bỏ chứ không bán hoa giá rẻ. Đó dường như cũng là một hình thức hủy hoại tài sản, một hành vi thiếu văn hóa đối với hoa - biểu tượng của vẻ đẹp. Thế nhưng, cuộc đấu trí giữa kẻ bán - người mua đối với hoa tết dường như cũng để lại những dư âm buồn trong những ngày vui như tết. Tôi nhận ra điều đó khi lang thang trên chợ hoa nhốn nháo sau phút giao thừa. Những đứa trẻ nằm co ro trên võng chờ mẹ cha trở về nhà ăn tết, những đồng tiền rẻ bèo đổi với những chậu hoa còn sót lại đã cho tôi một cảm nhận khác hơn về hoa của tết!
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận