Chủ nhật, 15-2-26 01:10:41
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chào năm mới 2016!

Báo Cà Mau

Năm 2016 được chào đón bằng sự kiện văn hóa - văn nghệ tại Quảng trường Hùng Vương. Đêm văn nghệ làm cho hơi thở mùa xuân ngày càng gần với muôn nơi. Đặc biệt tại đây, 14 nghệ nhân hoạt động trong lĩnh vực trình diễn dân gian (Đờn ca tài tử Nam bộ và âm nhạc Khmer) của tỉnh đã chính thức được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Các tiết mục văn nghệ chào năm mới của Bạc Liêu và Cà Mau. Ảnh: H.T

Những giai điệu hoan ca của mùa xuân được tấu lên trong ngày cuối năm như: Happy new year, Hát mừng nông thôn mới, Lá cờ đảng, Âm sắc Bạc Liêu (đơn vị Bạc Liêu); Nhịp cầu mơ ước, Về đất Mũi, Lúa mùa duyên thắm (đơn vị Cà Mau)…, càng làm cho lòng người nôn nao chào đón một năm mới với nhiều ước vọng mới.

Trong không khí hân hoan ấy, những nghệ nhân được trao danh hiệu Nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực đờn ca tài tử và âm nhạc Khmer, cảm thấy vinh dự và tự hào hơn biết mấy!

“Vô cùng biết ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho nghệ nhân chúng tôi học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề. Đối với các bậc tiền bối và bạn bè, tôi cũng xin dành lời cảm ơn sâu sắc khi đã cùng chúng tôi kề vai sát cánh bảo tồn giá trị một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thức rằng đây chỉ là danh dự cá nhân, còn trách nhiệm của mình là cùng các ngành, các cấp và mọi người bảo tồn và phát huy giá trị di sản đờn ca tài tử. Từ lòng biết ơn đó, trong thời gian tới, chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực trao truyền cho thế hệ trẻ những kiến thức và kỹ năng mà mình đang nắm giữ, để đờn ca tài tử ngày càng phát triển, đồng thời phục vụ ngày càng tốt hơn trong phong trào văn hóa - văn nghệ địa phương. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong rằng lãnh đạo tỉnh và các ngành hữu quan tiếp tục quan tâm, có chính sách phù hợp để khích lệ, động viên các nghệ nhân, nhất là nghệ nhân lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn để họ yên tâm cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và phát huy giá trị tài sản quý báu của dân tộc”, lời trần tình của Nghệ nhân ưu tú Tư Loan đại diện cho 14 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nhà nước, thể hiện một tâm nguyện hết lòng vì sự nghiệp đã chọn. Tâm huyết của họ đã được thể hiện rất rõ qua thời gian cống hiến và sự truyền nghề cho thế hệ kế thừa. Bên cạnh sự trân trọng của Nhà nước đối với các nghệ nhân đã có nhiều cống hiến trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, niềm hạnh phúc như được nhân đôi khi UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tại cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc - năm 2015. Trong đó, Đoàn cải lương Cao Văn Lầu và Liên hiệp các Hội VH-NT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thổi hồn vào nghệ thuật cải lương.

Bên cạnh niềm vui của các “tân” nghệ nhân ưu tú, đêm văn nghệ chào năm mới 2016 như thắp thêm ngọn lửa tình đồng chí của hai tỉnh anh em được khai sinh từ Minh Hải: Bạc Liêu và Cà Mau. Sự giao lưu văn hóa - văn nghệ được duy trì hàng năm như nhắc nhớ một truyền thống keo sơn được tạo nên từ những tấm chân tình. Một năm mới đã bắt đầu, hãy cùng chung tay bảo vệ và làm thăng hoa những giá trị mà các thế hệ cha ông đã dày công xây dựng!

Ngọc Vũ

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...