(BL-NQ) Khoảng 13 giờ ngày 9/7/2012, khi đang đi phụ hồ, vợ chồng chị Thạch Thị Kim Quyền ((39 tuổi, ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) nhận được tin báo nhà mình bị cháy. Căn nhà nằm sau Trại thực nghiệm của trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu (cách trung tâm TP. Bạc Liêu khoảng 7km).
Hàng xóm của chị Quyền nghe những tiếng nổ lớn, sau đó là ngọn lửa cao hơn 1m bốc lên trên mái nhà. Mọi người dồn sức chữa lửa, nhưng chỉ cứu được gian nhà bếp. Hôm ấy, khi đi làm, chị Quyền quên kéo cầu dao điện.
Theo ông Lâm Trung Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Hội: “Xã sẽ báo cáo lên Phòng LĐ-TB&XH huyện để hỗ trợ cho gia đình chị Quyền (là hộ cận nghèo). Riêng xã sẽ trích quỹ An sinh xã hội trợ cấp và đề nghị cất nhà mới cho hộ này”.

Truyền hình



Xem thêm bình luận