(CMO) Khoảng 8 giờ sáng nay, 24/8, căn nhà tình thương của anh Nguyễn Văn Thêm, 39 tuổi, Khóm 2, thị trấn Thới Bình, đã bị cháy khi anh chị vắng nhà.
Các vật dụng bên trong ngôi nhà bị lửa thiêu rụi.
Căn nhà này được các nhà hảo tâm tài trợ xây cất năm 2016. Vợ chồng anh Thêm đi làm vắng nhà, chỉ có cháu Nguyễn Văn Tí, sinh năm 2007 trông coi nhà. Khi phát hiện cháy, cháu đã tri hô và bỏ chạy ra ngoài. Bà con xung quanh cùng lực lượng dân quân địa phương đã có mặt tại hiện trường khống chế được ngọn lửa, nhưng toàn bộ vật dụng trong gia đình đã bị thiêu rụi.
Bà Hồ Lệ Hoa, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Thới Bình trao 1 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Được biết, gia đình anh Nguyễn Văn Thêm gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu làm thuê thời vụ. Gia đình không đất sản xuất, vợ anh Thêm bị bệnh hiểm nghèo, được bà con xung quanh góp tiền mua bảo hiểm y tế ngày 23/8 nhưng cung đã bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy được ngành chức năng điều tra làm rõ.
Sau vụ cháy, đại diện Uỷ ban MTTQ huyện Thới Bình đã đến thăm và hỗ trợ 1 triệu đồng để gia đình tạm thời vượt qua khó khăn.
Huỳnh Măng