(CMO) Được đá trên sân nhà trong trận cầu tâm điểm của vòng 21, Chelsea phải khá vất vả mới có màn ngược dòng thành công trước Liverpool, để giữ lại 1 điểm quý giá.
Trước khi trận cầu tâm điểm này khởi tranh, cả Chelsea và Liverpool cùng quyết tâm giành trọn 3 điểm, để tiếp tục nuôi hy vọng đeo bám Man City trên bảng xếp hạng. Do đó, đây được xem là trận cầu 6 điểm, vừa trực tiếp vượt mặt đối thủ cạnh tranh trực tiếp, vừa thu hẹp khoảng cách so với Man xanh.
Với ý nghĩa đó, cả hai cùng nhập cuộc đầy chủ động. Trong thế trận cân bằng, Liverpool là đội nắm bắt thời cơ tốt hơn. Ở phút thứ 9, tận dụng quả phá bóng không tốt của Chalobah, Mane thoát xuống, dứt điểm gọn gàng, ghi bàn mở tỷ số 1 – 0 cho The Kop. Tiếp đà hưng phấn, đến phút 26, từ đường tấn công bên cánh phải, Alexander Arnold treo quả bóng vừa tầm, để Salah ra chân cực hiểm, nâng tỷ số lên thành 2 – 0 cho đội khách.
![]() |
Salah (11) tiếp tục ghi bàn, nhưng Liverpool vẫn bị chia điểm. |
Có lợi thế sân nhà, nhưng bất ngờ thua 2 bàn, những tưởng Chelsea sẽ rơi vào bế tắc, nhưng bằng những sự điều chỉnh hợp lý, The Blues vẫn đứng vững và dần cân bằng thế trận. Ở phút 42, Kovacic vuốt bóng cực đẹp, rút ngắn tỷ số xuống còn 1 – 2. Chưa dừng lại ở đó, trước khi hiệp 1 khép lại ở phút 45+1, Pulisic phá bẫy việt vị thành công, thoát xuống dứt điểm cực chuẩn, cân bằng tỷ số 2 – 2 ngay trong hiệp 1.
Hiệp 2 trở lại, thế trận đôi công tiếp tục duy trì. Hàng loạt pha dứt điểm được chân sút hai bên tạo ra. Nhưng các thủ môn: Mendy và Kelleher vẫn đứng vững, khép lại trận hoà bằng tỷ số 2 – 2.
Với kết quả này, Chelsea kém Man City 10 điểm và xếp thứ 2. Trong khi đó, Liverpool có được 42 điểm, tạm xếp thứ 3, nhưng đá ít hơn 1 trận./.
Tiến Phương